Tin liên quan
Một quan chức cho biết, một trong những bạn tù của Foley cho biết, ông đã bị “trấn nước” nhiều lần trong quá trình bị IS cầm tù. Ba người tù phương Tây khác cũng bị đối xử tương tự.
Một nhà báo Pháp từng bị IS bắt giữ cho hay, ngoài đòn trấn nước, James Foley còn bị IS hành hạ thêm nhiều nữa sau khi chúng biết em trai của Foley phục vụ trong Không quân Mỹ.
Trấn nước là một thủ đoạn giống như dìm xuống nước – người ta sẽ đắp vải lên mặt nạn nhân rồi xối nước lạnh lên. Vải ướt khiến nạn nhân đặc biệt khó thở và chiêu hiểm này được coi là “đặc sản” của nước Mỹ.
Sau loạt tấn công 11/9, CIA bắt đầu sử dụng kỹ thuật này đối với các nghi phạm khủng bố bị bắt giữ. CIA áp dụng chiêu trấn nước trong khuôn khổ chương trình “thẩm vấn nâng cao”. Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bắt chước CIA về cách tra tấn này.
Phiến quân IS đang tỏ ra rất sung sức và tự tin (ảnh: AFP)
Từ khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã chỉ trích lối tra tấn này và đã cấm nó cùng với các thủ thuật tra tấn khác.
Washington Post cho hay, nhiều người Mỹ phản đối việc sử dụng đòn trấn nướcdo lo ngại kẻ thù của nước Mỹ sẽ học theo và áp dụng trấn nước với chính công dân Mỹ bị chúng bắt.
Tuy nhiên cũng có ý kiến phản đối thông tin cho rằng IS đã “học đòi” CIA.
Một quan chức Mỹ nói với Washington Post như sau: “Nhóm IS chỉ chuyên đóng đinh nạn nhân lên thánh giá hoặc chặt đầu họ. Ý tưởng cho rằng có mối tương đồng giữa sự tàn bạo của IS và thủ thuật của người Mỹ trước đây quả là buồn cười và chỉ phù hợp với tuyên truyền xuyên tạc của IS.”/.