Từ tiểu thư Anh quốc tới chiến binh thánh chiến

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Daily Mail, Aqsa Mahmood , 20 tuổi, sinh ra ở Glasgow, Scotland, trong một gia đình doanh nhân thành đạt trước khi bỏ nhà sang Syria và trở thành vợ của một chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Aqsa Mahmood từng gửi nhiều thông điệp với lời lẽ cực đoan, kêu gọi người Hồi giáo tái diễn vụ sát hại binh sĩ Lee Rigby, vụ đánh bom tại giải chạy đua Boston,
Từ tiểu thư Anh quốc tới chiến binh thánh chiến
Aqsa Mahmood. Ảnh: Daily Mail

Trên trang Twitter cá nhân, Mahmood để ảnh đại diện là hình lá cờ đen, biểu tượng của IS, như một cách để bày tỏ tình cảm của cô với tổ chức. Mahmood đang kêu gọi người Hồi giáo thực hiện một vụ khủ‌ng b‌ố đẫm máu trên đường phố nước Anh.

Mahmood còn đăng những lời tuyên truyền về một cuộc thánh chiến. Trong một thông điệp được gửi hồi tháng 6, cô gái trẻ đã viết: "Nếu bạn không thể ra chiến trường, hãy tạo ra một chiến trường cho riêng mình".

Aqsa Mahmood chụp ảnh với đứa trẻ được cho là con của cô với một chiến binh Hồi giáo. Ảnh: Daily Mail

Trước khi chuyển tới Syria, trong mắt bạn bè, Mahmood là một cô gái phương Tây đặc trưng: hoạt bát, thanh lịch, ưa trang điểm, trưng diện và thích buôn chuyện.

"Cô ấy rất khác, rất thân thiện. Cô ấy thường không mất nhiều thời gian đắn đo sau khi đưa ra một quyết định. Tôi nghĩ đó là thế mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của cô ấy", một người bạn cũ của Mahmood ở trường đại học cho biết.

Trước khi chuyển hẳn tới Syria, Mahmood bắt đầu tỏ ra hứng thú với đạo Hồi. Cô tự cải đạo bằng cách đội khăn trùm đầu và tìm hiểu về Hồi giáo. Cô cũng tham gia các lớp học và nói chuyện về lý tưởng Hồi giáo trên Internet.

Rất nhiều người quen cũ tỏ ra bất ngờ trước việc Mahmood đã chuyển tới Trung Đông. Trong mắt họ, cô là người luôn có đam mê với chính trị và từng nhiều lần tuyên bố, muốn tới Syria để "giúp" lật đổ chế độ của đương kim Tổng thống Bashar al-Assad.

Mahmood bên một người bạn ở Syria. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, từ khi vào đại học, Mahmood đã cắt liên lạc với rất nhiều bạn bè. Thời gian rảnh, cô thường chỉ ngồi trước máy tính, đọc sách về các chiến binh Hồi giáo và cầu nguyện.

Từ khi sang Syria, ngoài một số bức ảnh ít ỏi hé lộ cuộc sống cá nhân, Mahmood gần như không còn liên lạc với gia đình.

Khi nói về cuộc sống ở Syria, cô viết trên trang cá nhân: "Mùa đông ở đây lạnh buốt. Tôi đến từ miền bắc nước Anh, vậy mà vẫn thấy rùng mình trước những đợt lạnh".

Một người bạn từng thảo luận với Mahmood về lựa chọn tới Syria của cô, hy vọng rằng mọi thứ thực ra không tệ như mọi người vẫn nghĩ. "Cô ấy sẽ không giết người, hoặc làm những điều điên rồ đại loại thế", cô gái trẻ cho biết.

Thiếu nữ Pháp tìm đường sang Syria, lập mưu đánh bom Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết hôm 31/8 một cô bé 16 tuổi đã bị chặn lại tại sân bay vì tình nghi muốn đến Syria để tham gia phiến quân Hồi giáo.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật