Lính Ukraine lũ lượt bỏ hàng ngũ, Kiev bất lực

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng chục binh lính Ukraine được cử tới thành phố phía đông Slavyansk để đàn áp người biểu tình nhưng họ đã từ chối tuân theo mệnh lệnh từ Kiev, giao nộp vũ khí và xe bọc thép. Một số binh lính thậm chí còn lên tiếng ủng hộ những người dân ở phía đông Ukraine.
Lính Ukraine lũ lượt bỏ hàng ngũ, Kiev bất lực
Nhiều người lính Ukraine thề không bắn vào người dân

Hãng tin Interfax dẫn lời các nhà hoạt động ở khu vực phía đông Ukraine cho biết, khoảng 300 binh lính Ukraine đã đồng ý hạ vũ khí và trở về nhà sau khi đàm phán với người dân ở Slavyansk.

“Chúng tôi đã cố gắng đàm phán với họ. Khoảng 300 binh lính, chỉ những người tiến tới gần sát thành phố, đã quyết định hạ vũ khí và về nhà”, một nhà hoạt động cho biết.

Báo cáo từ hiện trường cho biết, những người dân địa phương không cho phép các binh lính lấy lại xe bọc thép của họ nhưng cho phép giữa lại súng trường. Mọi người đều hò reo khích lệ các binh lính.

Các nhà hoạt động bảo vệ một loạt xe bọc thép của chính quyền lâm thời khẳng định, họ không hề “chiếm giữ” những chiếc xe đó như báo chí đưa mà binh lính đã “đổi bên” một cách hòa bình.

“Những chiếc xe bọc thép không phải do lực lượng phòng vệ địa phương chiếm giữ. Trên thực tế, binh lính Ukraine đến đây với cờ Nga cắm trên xe. Theo cách này, họ đã chuyển sang phía  nhân dân”, một nhà hoạt động ở Slavyansk cho Russia-24 TV biết.

Những bức ảnh ghi lại được từ hiện trường cho thấy, phụ nữ và trẻ em trèo lên xe bọc thép và chụp ảnh vui vẻ với những binh lính có vũ trang đeo dải ruy-băng St. George.

Một người lính Ukraine được phỏng vấn ở Slavyansk cho biết, họ được ra lệnh đến khu vực miền đông để chống lại “những kẻ xâ‌m lượ‌c Nga đang bắt cóc người dân địa phương làm con tin và đang phát động chiến tranh với chúng tôi” và rằng “chúng tôi phải giải phóng Donbas khỏi lực lượng chiếm đóng”.

“Sáng nay, chúng tôi bắt đầu tấn công nhưng bức tranh mà chúng tôi nhìn thấy ở Kramatorsk hóa ra hoàn toàn khác. Chúng tôi nhìn thấy trước mặt là đám đông người dân địa phương, hầu hết là người lớn, phụ nữ và đàn ông. Họ giải thích với chúng tôi rằng, không có lực lượng chiếm đóng ở đây và không có ai chiến đấu. Thay vào đó, họ cho chúng tôi thức ăn và nói chuyện với chúng tôi”, người lính trên kể lại.

Người lính Ukraine cũng nói thêm rằng, lực lượng của anh đã thề sẽ “không tuân theo lệnh bắn vào những người dân này”. Một số binh lính chọn cách từ bỏ hàng ngũ, đứng về phía người dân địa phương. Một số quyết định “đứng trung lập”. Họ đang “chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo”.

Những diễn biến tương tự cũng đang diễn ra ở một thành phố phía đông khác của khu vực Donetsk – đó là Kramatorsk. Đây là nơi mà binh lính Ukraine bắt đầu tiến vào từ ngày thứ Ba (15/4) sau khi đánh chiếm được một khu vực sân bay mà những người biểu tình tràn vào một ngày trước đó.

Khi đoàn xe bọc thép Ukraine tiến vào trung tâm thành phố trong ngày hôm qua (16/4), họ đã bị bao vây bởi người dân địa phương và họ đã đầu hàng. Một vài trong số những chiếc xe bọc thép đã cắm cờ Nga để thể hiện sự ủng hộ người dân địa phương. 

Kiev cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng, 6 chiếc xe bọc thép của họ đã bị người dân ở Kramatorsk lấy đi nhưng khăng khăng cho rằng những chiếc xe bọc thép đó bị “các thành phần cực đoan chiếm giữ”. Trước đó, chính quyền lâm thời ở Kiev còn nhất quyết bác bỏ thông tin trên, nói đó là thông tin giả và thậm chí còn cáo buộc là lính Nga đã xâm nhập vào khu vực.

Ở ngôi làng Pchyolkino, phía nam Kramatorsk, người dân địa phương đã chặn một phần đoàn xe bọc thép lớn. Người dân đòi binh lính phải quay trở lại và rời Dnepropetrovsk – nơi lực lượng quân chính quyền đang đóng.

Người dân Pchyolkino cũng đàm phán hòa bình với các binh lính bị phong tỏa và đem thức ăn, nước uống cho những người lính đang “kiệt sức”, tờ vp.donetsk.ua đưa tin từ thực địa.

“Họ bắt chúng tôi chạy loanh quoanh trong khoảng 2 tghangs qua. Chúng tôi được cử đến hết thành phố này đến thành phố khác. Chúng tôi không thể tắm rửa hoặc ăn uống bình thường hay nghỉ ngơi”, một trong những người lính cho biết.

Đối đầu, đụng độ và nổ súng

Tuy nhiên, không phải tất cả binh lính Ukraine đều sẵn sàng đầu hàng và đứng về phía người dân địa phương đang chặn đầu họ. Một đoạn băng video được tung lên mạng cho thấy, một người lính Ukraine đã cầm lựu đạn đe dọa các dân thường đang đứng chặn trước đầu xe bọc thép của anh ta ở gần Kramatorsk. Người dân ở xung quanh đã la hét, giễu cợt người lính. Trong khi báo chí Ukraine dẫn lời một số binh lính được cử tới phía đông Ukraine nói rằng, chúng tôi “sẽ không bao giờ đầu hàng” lực lượng biểu tình ở miền đông.

Trong một vụ việc khác ở gần Kramatorsk, một chiếc xe hơi đã cố tìm cách chặn đường đoàn xe bọc thép và nó đã bị một chiếc xe bọc thép đâm. Chiếc xe hơi bị hỏng nặng nhưng người lái xe vẫn an toàn thoát ra.

Một vài vụ nổ súng cũng đã diễn ra trong khu vực trong ngày hôm qua. 3 người đã bị thương sau khi lính Ukraine tiến vào sân bay Kramatorsk và bắn vào một chiếc xe hơi chặn đầu họ ở gần Pchyolkino. Người dân cũng chỉ cho thấy những viên đạn mà quân đội Ukraine bắn cảnh cáo về phía người dân. Ít nhất một người đã bị thương trong tình huống bắn cảnh cáo như vậy.

Trong khi không ủng hộ việc xe tăng tiến vào các thành phố của họ, người dân phía đông Ukraine đặc biệt phẫn nộ trước cụm từ “chiến dịch chống khủ‌ng b‌ố” mà chính quyền lâm thời ở Kiev dùng để miêu tả cuộc tấn công đàn áp người biểu tình vào họ.

“Ngày hôm nay, binh lính Ukraine đã đứng về phía nhân dân, người lính được cử đến thành phố của chúng tôi để chống khủ‌ng b‌ố. Chúng tôi chẳng thấy có bất kỳ tên khủ‌ng b‌ố nào ở đây. Điều đó có nghĩa là họ được cử đến để chiến đấu chống lại người dân thường, với phụ nữ, trẻ em và người già đang tụ tập ở quảng trường trung tâm thành phố”, một người dân có tên là Vetlich cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật