Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và số phận của hơn 287 người, trong đó phần lớn là học sinh trung học, vẫn chưa rõ sau khi một chiếc phà bị lật úp và chìm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc. Các quan chức lo ngại số người chết có thể tăng lên đột biến.
Tin liên quan
Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, 175 đã được cứu với ít nhất 55 người bị thương. Trong khi đó, 281 người vẫn còn mất tích.
Theo Korea Herald, đến nay sáu người được xác nhận đã chết. Trong số đó, có một người phụ nữ 27 tuổi, một nhân viên của công ty phà, và ba sinh viên từ trường trung học Danwon ở thành phố Ansan, gần thủ đô Seoul. Không có thông tin chi tiết về hai nạn nhân còn lại.
Hoạt động cứu hộ diễn ra vào cả ban đêm với sự tham gia của gần 100 tàu bảo vệ bờ biển, tàu hải quân và tàu đánh cá, cũng như 18 máy bay trực thăng. Tuy nhiên các thợ lặn đã phải đình chỉ công việc cho đến bình minh do khả năng hiển thị chỉ khoảng 20 cm. Thợ lặn đã tiếp tục công việc tìm kiếm vào sáng nay 17.4.
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng thứ Tư, khi phà Sewol mang theo 462 hành khách đi từ phía tây bắc của Incheon đến hòn đảo nghỉ mát phía nam đảo Jeju. Nhiều người trong số hành khách là sinh viên và giáo viên của trường trung học.
Một số người sống sót cho biết họ nghe thấy một tiếng động lớn trước khi tàu nghiêng mạnh về bên phải và lật úp.
Một quan chức bảo vệ bờ biển Jindo nói rằng vùng biển nơi xảy ra tai nạn có thủy triều mạnh nhất bên ngoài bờ biển Hàn Quốc. Do đó, các thợ lặn không thể xâm nhập vào tàu chủ trong vài giờ.
Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng: “Chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta phải làm hết sức mình để cứu người bị nạn cho dù chỉ còn một hành khách”.
Xem video hiện trường cứu hộ vụ chìm phà ở Hàn Quốc:
Hình ảnh lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn: