Tin liên quan
Một phóng viên của kênh truyền hình Rossiya 24 cho biết, ít nhất 4 đến 11 chiến binh đã thiệt mạng sau khi bị binh lính chính phủ tấn công. Quân đội chính phủ Ukraine đã nổ súng trước nhắm vào các chiến binh cố gắng ngăn lính nhảy dù đáp xuống sân bay Kramatorsk.
Oleksiy là một trong khoảng 300 chiến binh ủng hộ Nga tại Kramatorsk cố gắng tiếp cận sân bay quân sự Kramatorsk ở Donetsk ngày 15.4. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã đẩy lùi họ. Và anh Oleksiy là một trong số những người bị thương. Anh may mắn tránh được loạt đạn chí mạng từ các binh sĩ Ukraine khi họ nhắm bắn vào anh. Song Oleksiy cho biết, 2 đồng đội thân thiết của anh không may mắn được như vậy, họ bị trọng thương và đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Chiến binh Oleksiy chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có 3 khẩu súng máy. Chúng tôi không phải là những người nổ súng trước. Binh sĩ (chính phủ) đã nhắm bắn chúng tôi khi chúng tôi cố gắng tiến vào sân bay. Chúng tôi biết quân đội Ukraine ở đây và chỉ muốn tìm hiểu tại sao họ lại ở đó”, theo chiến binh này, việc họ tiến vào sân bay Kramatorsk là vô hại và vô tội.
Sân bay quân sự ở Kramatorsk trên thực tế đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tuy nhiên, khi cuộc biểu tình leo thang tại Donetsk cuối tuần qua, những người biểu tình địa phương trong đó có cả các chiến binh vũ trang được cho là đã thường xuyên ra vào, tụ tập tại sân bay này kể từ ngày 12.4.
Ngày 15.4, khi có tin quân đội chính phủ xuất hiện tại sân bay Kramatorsk, các chiến binh đã cố gắng tiếp cận nơi này. Nhưng họ đã bị bắn bởi các lực lượng vũ trang được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng.
Ngoài ra, những người biểu tình địa phương thân Nga cũng lập rào chắn bằng lốp xe gần cổng sân bay. Nhưng khi họ làm như vậy, một nhóm binh sĩ Ukraine nằm phục trên một ngọn đồi đằng sau cổng sân bay với súng máy lăm lăm trên tay, sẵn sàng nã đạn.
Nhiều người dân từ Kramatorsk cũng đổ tới sân bay, một số người giữ khoảng cách an toàn để quan sát.
Tướng Vasiliy Krutov, Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan An ninh Ukraina phụ trách hoạt động chống khủng bố ở miền Đông Ukraine tới đàm phán với những người biểu tình nhưng chỉ nhận được những lời khó nghe từ đám đông.
Bà Viktoria Alekseyeva, một người biểu tình địa phương 46 tuổi chia sẻ: “Tôi cảm thấy bị đe dọa bởi quân đội Ukraine. Họ nghĩ rằng, chúng tôi – những cư dân ở miền Đông không còn là người dân (Ukraine) nữa”.
Như nhiều người biểu tình khác, Alekseyeva tình nguyện trình hộ chiếu để chứng minh cô thực sự là một công dân địa phương chứ không phải là người Nga (trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng, Moscow gửi người tới Đông Ukraine để kích động bất ổn). Bà Alekseyeva cũng nhấn mạnh, cô không tin có bất cứ nhân viên quân sự, cảnh sát, hay lực lượng đặc biệt nào của Nga tại Ukraine như nhiều cáo buộc.