Đắk Lắk: Người già khóc tiễn con trẻ về nơi chín suối

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếng khóc đã không thành lời, nghẹn lại trong cổ họng trước nỗi đau đột ngột quá sức chịu đựng của người mẹ già. Bà ngất đi, tỉnh lại rồi ngơ ngác nhìn th‌i th‌ể hai người con đặt ở gian giữa nhà.
Đắk Lắk: Người già khóc tiễn con trẻ về nơi chín suối
Não nề người già khóc đưa con trẻ về nơi chín suối

Không còn đủ nước mắt khóc thương cho hai đứa con xấu số vừa t‌ử nạ‌n trong vụ xe khách lao xuống dòng Sêrêpok vào khuya ngày 17/5 làm hàng chục người chết, bà Lê Thị Mỹ Dung, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) ngơ ngác, thất thần như người mất hồn ngồi như một khúc tượng gỗ giữa nhà. Quá đau đớn, thỉnh thoảng bà lại lao về phía th‌i th‌ể hai đứa con vừa được gia đình đưa về từ nhà xác bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Tiếng khóc đã không thành lời, nghẹn lại trong cổ họng trước nỗi đau đột ngột quá sức chịu đựng của người mẹ già. Bà ngất đi, tỉnh lại rồi ngơ ngác nhìn th‌i th‌ể hai người con đặt ở gian giữa. Bên kia tủ, hai khung ảnh cũng đã được người nhà mua về để bỏ di ảnh hai đứa con xấu số. Nằm trong áo quan màu vàng để lộ ra hai mái tóc đen bóng là  Bùi Thị Thơ (23 tuổi) và Bùi Đức Quyền (15 tuổi).

Ông Bùi Đức Thuận, chồng bà Dung nói với giọng đứt quãng: “Mới tối hôm qua cả nhà còn quây quần đầy đủ ăn nói vui vẻ bên mâm cơm. Vậy mà!…chúng nó!...đã ra đi…”.

Nói đến đây, ông Thuận ôm mặt òa khóc nức nở. Ngoài sân, nhiều người hay tin dữ từ khắp nơi cũng tới phúng viếng, chia buồn và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau này trong những dòng nước mắt xót xa. Ông Lê Đình Linh, cậu ruột hai nạn nhân cho biết: “Thơ là giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học gần nhà, vừa có người yêu chưa kịp làm đám cưới thì đã… Quyền đang là học sinh lớp 8, hai chị em tính tình ngoan hiền, thùy mỵ nên ai cũng quý”.

Nhân được nghỉ hè nên chiều tối ngày 17/5, hai chị em đón xe đi TP. HCM để chị Thơ chữa bệnh viêm tai rồi tiện thể thăm hai chị gái của Quyền đang theo học đại học tại TP HCM.

Hay tin dữ, rất đông người đã đến viếng hương hồn chị Thơ, em Quyền

Sáng sớm nay, hai chị đang học ở TP HCM ra bến xe đón chị em Quyền nhưng không liên lạc được, chờ mãi cũng không thấy xe khách mang BKS 47V – 2471 từ Đắk Lắk xuống như trước khi lên xe Quyền đã gọi điện hăm hở báo cho hai chị biết. Gọi điện về nhà, ông Thuận hỏi nhà xe mới hay hai đứa con mình đã cùng chung số phận với hàng chục hành khách khác trên chuyến xe định mệnh tối 17/5.

Hay tin dữ, người yêu của Thơ cùng gia đình tức tốc lên bệnh viên Đa khoa Đắk Lắk đem theo hi vong Thơ và Quyền chỉ bị thương. Nhưng tới nơi, trong số hàng chục nạn nhân đã t‌ử von‌g được xếp thành 3 hàng tại nhà xác của bệnh viện trong đó có Thơ và Quyền. Quá đau đớn, bạn trai của Thơ đã không thể đứng vững trước xác người yêu, anh không thể lái xe ô tô mà gửi xe lại ở bệnh viện rồi thuê xe cứu thương đưa th‌i th‌ể hai chị em về.

Cùng nỗi đau, vợ chồng anh Lê Công Bằng (39 tuổi) và chị Trần Thị Thanh Trúc (40 tuổi), trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk cũng đã bị cướp đi sinh mạng trong chuyến xe định mệnh ấy. Con gái anh chị là bé Lê Thị Bích Trâm (5 tuổi) ngồi trong lòng bố mẹ tại thời điểm xảy ra tai nạn vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng.

Chuyến xe định mệnh đã cướp đi sinh mạng hàng chục người

Ông Trần Phú, bố của chị Trúc cho biết: “Bằng là người lái xe (bị tai nạn) từ Đắk Nông xuống TP HCM, còn Trúc và con gái xuống TP HCM để thanh toán các khoản chi phí cho đứa con đầu đang học đại học. Chuyến đi định mệnh này đã cướp đi cả hai vợ chồng nó rồi…”.

Chị Nguyễn Thị Tố Linh (21 tuổi), trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk cũng đã vĩnh viễn ra đi. Linh tốt nghiệp cao đẳng Tài chính năm 2011, hiện nay đang là sinh viên năm nhất Trường ĐH Ngân hàng TP HCM. Mấy ngày trước Linh về nhà để dự đám cưới anh trai, tối 17/5 cùng anh rể Nguyễn Nhật Trường (quê Hậu Giang) bắt xe đi TP HCM. Hiện anh Trường bị đa chấn thương, dập gan, phổi đã được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật