Tất cả đàn ông đều ’quỳ’ dưới chân Ngọc Trinh?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lời khuyên cho Ngọc Trinh là hãy tìm một công việc phù hợp để sống, đừng sống nhờ vào nhan sắc, vì nhan sắc sẽ không tồn tại mãi theo năm tháng.
Tất cả đàn ông đều ’quỳ’ dưới chân Ngọc Trinh?
Nếu ganh tị, chúng tôi không ganh tị với người kém hơn mình

Tôi đã đọc bài viết của bạn, và tôi nghĩ nếu cô chân dài não ngắn Ngọc Trinh mà đọc được bài viết của bạn chắc sẽ sung sướng lắm, vì ít nhất vẫn còn có những người yêu thương, ủng hộ cho cô ta.

Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, bạn có thể yêu Ngọc Trinh, trân trọng cô ấy, nhưng cũng đừng vì lấy lòng cô ta mà bạn xúc phạm tất cả phụ nữ chúng tôi. Bạn bảo, phụ nữ chúng tôi đang ganh ghét, đố kị với Ngọc Trinh, nên mới dùng những lời lẽ chua ngoa để hãm hại cô ấy,…đây là điều hoàn toàn không đúng. Điều này chứng tỏ, bạn chẳng hiểu gì về phụ nữ chúng tôi hết.

Nếu thực sự ganh ghét và đố kị thì chúng tôi ganh ghét đố kị với những người phụ nữ có nhan sắc, có quyền lực, có uy tín, và thành đạt trong xã hội,… tức là những người phụ nữ đẹp toàn diện từ nhan sắc, đến tâm hồn, chứ chúng tôi không bao giờ ganh ghét đố kị với một người đàn bà chỉ được khuôn mặt đẹp, mà bên trong thì nhơ nhớp như Ngọc Trinh.

Vì thông thường, người ta chỉ ganh tị với những người hơn mình, chứ không ai đi ganh tị với những người kém mình cả, mà nói đúng hơn, đó chỉ là sự thương hại và bức xúc, vì một người con gái hư hỏng, lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ bằng đồng tiền của người khác mà lại dám nhận mình là gái ngoan. Nói để bạn hay, Ngọc Trinh là một nỗi nhục cho phụ nữ chúng tôi.

Tôi cũng không tin, tất cả đàn ông đều muốn "quỳ rạp" dưới chân Ngọc Trinh

Với nhận xét phụ nữ chúng tôi đang ganh tỵ với Ngọc Trinh tức là bạn đã thể hiện trình độ hiểu biết hạn hẹp của mình cho chúng tôi biết. Với những phát ngôn ngớ ngẩn này, tôi nghĩ rằng, phụ nữ thì có Ngọc Trinh, còn đàn ông thì có Phamthuc84 là những người sống không cần biết đến hai từ “LIÊM SỈ”.

Ngọc Trinh thì sẵn sàng là “con mèo ngoan” để được sống trong nhung lụa, còn bạn sẵn sàng “quỳ rạp” dưới chân một người đàn bà có lối sống vô đạo đức và cung phụng cô ta như bà hoàng. Bố mẹ bạn thật sai lầm khi đã sinh ra một người con như bạn.

Tôi nghĩ, bạn quá nhầm khi cho rằng tất cả những người đàn ông nếu như có điều kiện cũng sẵn sàng cung phụng Ngọc Trinh như bà hoàng và “quỳ rạp” dưới chân cô ấy. Khen cho bạn vì cái tính trung thực đến thô thiển, nhưng cũng khinh bạn vì bày sự thô thiển này ra cho người ta chửi vào mặt.

Vì tôi tin, dù đạo đức xã hội này đang xuống cấp trầm trọng, nhưng những người có lối sống hưởng thụ như bạn và Ngọc Trinh chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, với sự lên án gay gắt của xã hội, thì sớm muộn gì những người như bạn và Ngọc Trinh cũng không còn đất sống.

Qua đây, tôi cũng khuyên cô Ngọc Trinh rằng hãy tìm lấy một công việc phù hợp với khả năng và trình độ để sống chứ đừng sống nhờ vào nhan sắc trời phú. Vì nhan sắc không bao giờ tồn tại mãi với thời gian.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật