Tin liên quan
Đau thương chưa bao giờ nguôi trong tâm trí người thân của những nạn nhân xấu số trong chuyến xe định mệnh vào đêm ngày 17/5.
34 người chết là con số kinh hoàng làm tang thương phủ kín các vùng quê nghèo thuộc tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ, khi mà vụ tai nạn thảm khốc đã trôi qua được 6 ngày thì những dư âm của nó vẫn còn vẹn nguyên.
Chúng tôi quay trở lại gia đình nhà tài xế vắn số điều khiển xe khách trong vụ lật xe thảm khốc ở thôn Ea Yong A, xã Ea Yong, Krông Pắk.
Trong vụ tai nạn nói trên, vợ chồng anh tài xế là Lê Công Bằng và chị Trần Thị Thanh Trúc đã ra đi, để lại nỗi đau tột cùng đối với em nhỏ Lê Trần Ngọc Trâm và em Lê Công Trình.
Gia cảnh bần hàn, cả gia đình đều trông mong vào đồng lương làm tài xế của anh Bằng. Nhưng giờ đây cả anh và vợ anh đều đã tử nạn, người mẹ già đã hơn 80 tuổi sức khỏe yếu, ông bà ngoại thì cũng nghèo.
Trình hiện nay là sinh viên khoa Quản Lý Thể Thao thuộc trường Đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM, còn em Trâm thì chỉ mới 4 tuổi. Kể từ ngày ba mẹ mất đi, hai em không ăn không ngủ, khuôn mặt gày hẳn đi và ánh mắt buồn vô hồn cứ nhìn mãi vào di ảnh của cha mẹ.
Nhiều đêm cháu Trâm giật mình tỉnh giấc gọi tên ba mẹ |
Tình hình sức khỏe của bé Trâm cũng khá hơn nhưng những dư âm của tai nạn kinh hoàng vẫn từng đêm len lỏi vào giấc ngủ. Trình, anh trai của Trâm lo lắng: “Em gái vẫn còn ảnh hưởng bởi vụ tai nạn và sự ra đi của ba mẹ, nhiều lúc đang ngủ say nó bỗng giật mình thức giấc rồi ngó nhìn ngơ ngác. Chẳng biết khi lớn lên nó sẽ như thế nào nữa. Em sợ ngày nào đó những di chấn về vụ tai nạn và cái chết của ba, mẹ sẽ ám ảnh Trâm suốt đời”.
“Vợ chồng thằng Bằng ra đi như thế 2 đứa con nhỏ của nó chẳng có nơi nương tựa, chúng tôi thì già yếu lại khó khăn không biết ra đi lúc nào. Sắp tới chẳng biết lấy gì mà nuôi tụi nhỏ ăn học rồi chúng nó chẳng biết nương tựa vào ai nữa…!?”- ông bà nội ngoại của hai cháu thở dài.