Vụ tai nạn ở Đắk Lắk: Bé 3 tuổi chống chọi với tử thần

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22-5 cho biết, 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk đã tạm thời qua cơn nguy kịch và sức khỏe tiến triển tốt.
Vụ tai nạn ở Đắk Lắk: Bé 3 tuổi chống chọi với tử thần
Cháu Huyền đang được điều trị chấn thương sọ não. Ảnh: Phạm Dũng
nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu Trịnh Khánh Huyền (3 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Bác sĩ Phan Trung Đông, Khoa Ngoại thần kinh, cho biết: “Cháu Huyền được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy ngày 18-5 trong tình trạng tay chân bị gãy, chấn thương sọ não, nứt sọ thái dương trái, máu tụ dưới màng cứng. Lúc đầu cháu bị mê, sau 5 ngày điều trị sức khỏe đã khá hơn. bệnh trạng vẫn còn nặng nhưng so với lúc mới vào đã đỡ hơn rất nhiều”.


Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, mẹ cháu Huyền) kể lại: “Tối hôm đó, chồng và con tôi đón chuyến xe đi xuống nhà ông ngoại chơi. Khi tai nạn xảy ra, chồng con tôi được người dân đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, anh hốt hoảng gọi cho tôi báo hung tin và bảo vào bệnh viện Đắk Lắk tìm con. Rất may, cả hai đều tai qua nạn khỏi, hiện chồng tôi đã xuất viện".
Hai nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1980, quê An Giang) và ông Trần Văn Chuyền (SN 1949) hiện cũng đã qua cơn nguy kịch.
Sức khỏe anh Trường hiện đang tiến triển tốt nhưng vẫn thở bằng máy
Anh Trường được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng vỡ gan, giập thận còn ông Chuyền thì bị đa chấn thương, dập phổi, tràn máu và khí màn phổi, gãy khung chậu…
nạn nhân Trần Văn Chuyền hiện đã tự thở, sức khỏe tiến triển tốt

Trước đó, tối ngày 17-5, xe khách 54 chỗ BKS 47V-2371 chạy tuyến Đắk Lắk - TPHCM đã lao xuống cầu Sêrêpốk, nằm trên Quốc lộ 14, ranh giới giữa Đắk Lắk và Đắk Nông, làm 34 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật