CSGT đánh người vi phạm đến mức nhập viện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai cảnh sát giao thông áp sát và dùng dùi cui đập tới tấp vào đầu 2 anh em, bị đánh nên anh Tuấn Anh mất lái và bị ngã văng ra đường. Sau đó, 2 viên cảnh sát đã bắt Tuấn Anh về đồn mà không đưa đi cấp cứu.
CSGT đánh người vi phạm đến mức nhập viện
Cảnh sát đến làm việc tại hiện trường vụ việc

Qua trao đổi với anh Đỗ Tuấn Anh (SN 1991, trú tại P208, A5, TT Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội)  chúng tôi được biết:  Khoảng 11h trưa 21/6, anhĐỗ Tuấn Anh (SN 1991, trú tại P208, A5, TT Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) đèo em gái tên là Chu Thùy Linh (SN 1997) đi học nhưng cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm. Đến đoạn vườn hoa Hàng Đậu ( đường Phan Đình Phùng) thì bị 2 cảnh sát giao thông áp sát và dùng dùi cui đập tới tấp  vào đầu 2 anh em Tuấn Anh. Quá sợ hãi, Tuấn Anh phóng xe bỏ chạy và bị 2 CSGT đuổi theo và liên tiếp dùng dùi cui đánh vào đầu. Do bị đánh nên anh Tuấn Anh bị mất lái và bị ngã văng ra đường. Sau đó, 2 viên cảnh sát bắt Tuấn Anh về đồn mà không đưa đi cấp cứu.

Khi người dân tại hiện trường can thiệp thì 2 chiến sĩ cảnh sát nói rằng  anh Tuấn Anh vừa đâm xe vào một cụ giá rồi bỏ chạy nên nhất định phải đưa về đồn. Tuy nhiên, anh Tuấn Anh phủ nhận thông tin trên và cho rằng mình bị vu khống.

Sau khi bị ngã xe, một lúc lâu sau khi người nhà lên hiện trường, anh Đỗ Tuấn Anh mới được người nhà và 2 công an đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Hòe Nhai. Các bác sĩ chẩn đoán anh Tuấn Anh bị trầy xước vùng mặt ngoài cẳng tay, vết thương gần sát cốt mạc đầu gối dài 3 cm. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc và khâu vết thương vùng gối. Tiếp xúc với chúng tôi sau khi từ bệnh viện ra, anh Tuấn Anh vẫn còn rất choáng váng do bị đánh vào đầu nhiều.

nạn nhân Đỗ Tuấn Anh

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, ông Đỗ Văn Xuân đã làm đơn trình báo sự việc gửi Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Đội CSGT số 2. Trong đơn, ông Xuân đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc hai CSGT đánh con trai ông bằng dùi cui, rượt đuổi và đạp đổ xe vi phạm, không đưa nạn nhân đi bệnh viện khi tai nạn xảy ra và vu khống con trai ông đâm vào bà già rồi bỏ chạy.

Sáng nay (22/6), trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cho biết: "Hai CSGT Hoàng Hữu Đức và Lương Anh Hiếu thuộc Đội CSGT số 2. Tôi được báo cáo là hai đồng chí này đuổi theo người vi phạm và có tai nạn xảy ra. Hiện tại Công an phường Hàng Mã đang thụ lý vụ việc để điều tra làm rõ".

Cũng trong sáng nay, trao đổi với phóng viên Người đưa tin, ông Đỗ Văn Xuân (bố anh Đỗ Tuấn Anh) cho biết: do thấy anh Tuấn Anh có dấu hiệu buồn nôn nên người nhà đã đưa anh Tuấn Anh vào bệnh viên Xanh pôn để kiểm tra và chụp chiếu các vùng chấn thương. Các bác sĩ tại đây xác định Tuấn Anh bị đa chấn thương, ngoài hai mũi khâu vết rách đầu gối ở bệnh viện Hòe Nhai, Tuấn Anh còn bị trật khớp gối phải nẹp chân ba tháng và không được đi lại".

Ông Đỗ Văn Xuân cũng cho biết:  tối 21/06 đã có 2 hai người đàn ông nhận là anh của hai CSGT đuổi đánh Tuấn Anh đã đến nhà ông Xuân đến thăm hỏi và để lại số tiền 5 triệu đồng và nói là để lo chi phí thuốc men cho anh Tuấn Anh. Tuy gia đình ông Xuân từ chối nhưng hai vị khách nhất quyết để lại số tiền trên. Hiện gia đình ông Xuân vẫn để nguyên số tiền, không dùng tới.

Được biết anh Đỗ Tuấn Anh hiện đang làm nhân viên trông xe và là lao động chính của gia đình, bố mẹ anh đều nghỉ việc không có thu nhập, chị gái đang đi học. Với chấn thương như hiện nay, anh Tuấn Anh buộc phải nghỉ việc, không có thu nhập, lại phải lo chạy chữa thuốc men nên hiện gia đình rất khó khăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật