CSGT TP. Lạng Sơn bị tố đánh ẩu dân

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo anh Phan Thế Kiên, anh đi xe máy chở 3 và có một người không đội mũ bảo hiểm, khi gặp CSGT, anh luống cuống và bị ngã xuống lề đường. Chỉ có thể nhưng 2 CSGT của TP.Lạng Sơn đã xông tới dùng dùi cui đánh anh.
CSGT TP. Lạng Sơn bị tố đánh ẩu dân
Anh Phan Thế Kiên đang trình bày sự việc với phóng viên

Sau đó, khi đại diện của công ty nơi anh Kiên đang làm việc tới, yêu cầu lập biên bản vụ việc thì hai CSGT này bèn gọi cho một tổ CSGT khác tới giải quyết, còn bản thân họ thì bỏ đi khỏi hiện trường.  Tổ CSGT đã lập biên bản về việc xe chở quá quy định, thiếu một gương chiếu hậu và có một người không có mũ bảo hiểm rồi đưa xe đi. "Riêng việc 2 CSGT đánh người vi phạm giao thông thì họ không lập biên bản. Nhưng có rất nhiều người dân chứng kiến tận mắt sự việc và bất bình nên đã ký làm chứng sự việc. Đến gần 11h trưa, CSGT đưa xe của tôi đi” - Anh Kiên kể. Anh Kiên kể, ngay chiều hôm đó, anh đã tới cơ quan công an TP.Lạng Sơn xin giấy giới thiệu khám thương nhưng vì lý do người ký giấy đi vắng nên mãi cuối giờ chiều giấy giới thiệu mới được ký.  "Sáng hôm sau, tôi cầm giấy giới thiệu đến bệnh viện đa khoa Lạng Sơn khám. Khi tôi đang chờ thì không hiểu sao có bác sỹ tới hỏi: “Sáng nay có ai là Kiên tới khám?” - Anh Kiên thắc mắc. Cuối ngày hôm đó, anh chờ lấy kết quả thì lại được trả lời người ký kết quả đi vắng nên phải… chờ.  

Theo phản ánh của bạn đọc Phan Thế Kiên (21 tuổi), đang làm việc tại Công ty TNHH IQ Net (trụ sở tại số 06 phố Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) thì vào khoảng hơn 9h sáng ngày 28/5/2009, anh Kiên điều khiển xe máy, phía sau chở 2 người là Lê Thanh Tùng và Đặng Văn Biển đi từ trụ sở Công ty IQ Net về tới gần đường Lương Văn Tri thì gặp 2 CSGT đang đi ngược chiều với xe anh Kiên.

Đơn phản ảnh của anh Phan Thế Kiên gửi tới Báo điện tử Phóng viên.

Theo trình bày của anh Kiên, khi nhìn thấy bóng cảnh sát, anh không hề có dấu hiệu chống cự hay bỏ chạy.

"Theo phản xạ, khi tôi đang chở 3, nhìn thấy bóng cảnh sát nên tôi luống cuống khiến xe đổ xuống lề đường. Trong lúc tôi đang dựng xe lên thì 2 CSGT tới nơi, người ngồi đằng sau đã nhảy tới ôm rồi dùng dùi cui và cùi trỏ đánh liên tiếp vào người tôi. Vì xe bị kẹt ga và tôi bị ghì lại nên xe đã tự lao sang bên kia đường rồi đổ tiếp..."  

Anh Kiên chưa hiểu ra chuyện gì và cũng chưa kịp có phản ứng thì một trong hai CSGT này nói: “Mày về đồn, tao đánh chết mày”. “Lúc này, có rất nhiều người dân hai bên đường chứng kiến, nhiều người vào can ngăn, lôi CSGT ra nên chúng tôi mới được giải thoát” - Anh Kiên cho biết.

Trong lúc anh Kiên bị đánh, người dân đã ghi lại được tên và số hiệu của 2 CSGT này là Trường và Quân, số hiệu 162-194 và 163-213.

Đoạn phố Lương Văn Tri, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: L.T)

Anh Kiên kể, từ sau hôm bị đánh, anh bị xây xát và thâm tím một số chỗ trên c‌ơ th‌ể, hay bị tức ngực khó thở.

"Tôi đồng ý rằng tôi chở 3, thiếu một mũ bảo hiểm và xe máy thiếu gương chiếu hậu là vi phạm giao thông, CSGT có quyền lập biên bản và xử phạt tôi về những lỗi đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc họ xông vào đánh tôi một cách vô lý như vậy” -  Anh Kiên bức xúc.

Anh Kiên cho hay, anh sẽ khiếu nại tới cùng vụ việc này, không phải để được xin lỗi, bồi thường mà vì: "Tôi cảm thấy bức xúc trước thái độ hành xử của 2 CSGT với dân. Điều tôi mong muốn là CSGT TP. Lạng Sơn phải có thái độ tôn trọng người dân cho dù là người dân vi phạm. Lẽ ra, trước khi xử phạt, CSGT còn phải chào dân, nhưng họ không những không chào, không hỏi giấy tờ xe mà xông vào đánh tôi thì khó có thể chấp nhận được”.


Video CSGT tát người vi phạm ngay trước phóng viên năm 2008

Bị cảnh sát đánh vì đi xe đạp điện biển 8 số 0
Cảnh sát tát người vi phạm luật giao thông

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật