10 năm nhẫn nhục ở nhà chồng cuối cùng tôi cũng ly hôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không muốn sau này con mình lại trở thành 1 kẻ cho vay tiền như bố nó. Tôi quyết định giải thoát cho cuộc đời mình khỏi nhà chồng.
10 năm nhẫn nhục ở nhà chồng cuối cùng tôi cũng ly hôn
Làm gì mà làm, nhà này còn đang phải thuê người kia kìa. (Ảnh minh họa)

Tôi tiếc là mình cưới vội nên chưa hiểu hết về gia cảnh nhà chồng trước khi quyết định kết hôn với anh. Ngày đó cứ nghe anh ngon ngọt dụ dỗ nên tôi đã đồng ý cưới ngay khi mới quen nhau có 3 tháng, lấy nhau rồi mới biết đó là địa ngục.

Nhà chồng tôi cho vay n.ặng lãi chứ chẳng phải buôn bán kinh doanh như anh nói với tôi hồi chưa cưới tôi. Ngay đêm tân hôn chồng đã bỏ tôi lại một mình rồi đi với hội bạn của anh, sau này tôi biết đêm đó sau khi ăn nhậu họ đã vào nhà nghỉ gọi nhân viên phục vụ.

Cưới xong tôi muốn đi làm trở lại thì mẹ chồng cấm tiệt.

- Làm gì mà làm, nhà này còn đang phải thuê người kia kìa.

- Nhưng tính chất công việc của con khác mà mẹ.

- Chị không phải trình bày tôi bảo ở nhà là ở nhà. Từ giờ tôi không thuê giúp việc nữa, chị ở nhà làm việc nhà.

Vậy là từ đó tôi làm thay việc của ô sin, mỗi tháng mẹ chồng đưa tôi 4 triệu. Con gái bà đẻ cũng về đó để tôi h.ầu hạ chăm bẵm cả mẹ lẫn con cô ấy. Vợ chồng tôi mãi có con vì chồng tôi cả thời trai trẻ đã ăn chơi vô tội vạ mang bệnh vào người. Tôi chán nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng rơi vào nhà đó rồi người ta bảo không thoát được đâu.

Ở nhà chồng tôi cũng quen với cảnh cãi vã, chửi bới của nhà chồng với người tới vay tiền chưa kịp trả, tiếng v.an xin của họ và cả đám người x.ăm trổ mà nhà chồng tôi thuê để đi đòi nợ. Chồng tôi qua đêm bên ngoài nhiều hơn là về nhà với vợ, thi thoảng anh cho tôi tiền gửi về cho gia đình, anh cho rất nhiều. Anh biết bố mẹ tôi khó khăn, đó cũng là lý do 1 cô gái có nhan sắc như tôi lại đi bưng bê ở quán cà phê và rồi gặp anh.

Năm thứ 9 ở nhà chồng thì tôi bất ngờ mang bầu, nhưng mọi người nghi ngờ chưa chắc đó đã là con tôi vì họ vẫn nghĩ chồng tôi không có khả năng có con. Mẹ chồng còn bảo:

- Mày qua lại với thằng nào giờ có bầu hả?

- Không ạ.

- Đợi đẻ ra tao cho xét nghiệm ADN thì đừng trách.

Tôi quyết định giải thoát cho cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)

Cả quãng thời gian mang bầu tôi không được chăm bẵm 1 chút gì trong khi ngày xưa em chồng bầu 2 đứa con mẹ chồng tôi mua không thiếu đồ bổ cho con gái ăn. Tôi vẫn cắn răng không kêu và làm hết mọi việc.

Ngày tôi trở dạ nhà chồng không có ai ở nhà vì họ đang đi tìm con n.ợ bỏ trốn. Tôi phải nhờ hàng xóm đưa đi sinh nhưng rồi giây phút đó tôi đã quyết định 1 việc động trời. Sinh con được 3 ngày tôi quyết định về nhà mở két lấy mấy trăm triệu và ôm con đi rồi để lại tờ đơn ly hôn cho chồng. Số tiền còn lại tôi đã gửi vào thẻ tiết kiệm trước đó tổng cũng được 1 tỉ.

Đó là số tiền tôi dành dụm được mỗi lần anh say cho tôi và công mẹ chồng trả hàng tháng. Tôi không muốn sau này con mình lại trở thành 1 kẻ cho vay n.ặng lãi như bố nó. Tôi quyết định giải thoát cho cuộc đời mình. Tôi biết nhà họ sẽ tìm mẹ con tôi thực sự tôi rất sợ hãi nhưng cũng rất quyết tâm, liệu rồi mẹ con tôi sẽ bình an đúng không mọi người. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật