Bị bố chồng bắt gian tại trận, vợ chỉ giả vờ khóc vài câu chồng đã bênh

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng vì tôi là bố chồng, sợ cuộc sống chung khiến con dâu không thoải mái cho nên tôi đã quyết định thuê một căn nhà nhỏ khác ở riêng.
Bị bố chồng bắt gian tại trận, vợ chỉ giả vờ khóc vài câu chồng đã bênh
Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà vợ rời bỏ bố con tôi, hôm ấy là một ngày mưa gió và tôi còn cố chạy theo để giữ cô ấy lại. Nhưng không, cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới bên cạnh người đàn ông khác, và bố con tôi đã chẳng còn đủ sức níu kéo. Tôi sau đó cũng chẳng đi thêm bước nữa với bất cứ người phụ nữ nào bởi vì tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, vào sự chung thủy.

Tôi dành tất cả sự yêu thương, quan tâm của mình dành cho con trai. Nó được cái ngoan ngoãn, nghe lời, lớn lên cũng nhanh chóng tìm được công việc ổn định nên tôi cũng thấy yên tâm hơn được phần nào. Thế nhưng chu‌yện tìn‌h yêu tình báo của nó thì tôi đúng là không thể nào chấp nhận được.

Nó yêu được 3 cô thì hai cô trước cũng chẳng kéo dài được lâu. Lý do nó chia tay theo như nó bảo với tôi thì là vì nó bị cắm sừng. Tôi bỗng thấy thương cho thằng con trai mình, sao tôi cứ có cảm giác nó sẽ bị lận đận giống như mình.

Thế nhưng chuyện yêu đương của nó, tôi cũng chẳng thể nào can thiệp được vì dù sao đó cũng là quyền riêng tư của con. Tôi chỉ biết khuyên nó chọn lựa ai thì chọn cho cẩn thận mà thôi.

Một ngày nó đưa về một cô gái và giới thiệu đó là con dâu tương lai của tôi, còn giục tôi thu xếp đám cưới cho nó. Nhưng các cụ đã có câu trông mặt mà bắt hình dong, tôi nhìn cô con dâu tương lai lại chẳng hề có chút cảm tình, nhìn đôi mắt láo liêng cùng cách ăn mặc quá phóng khoáng kia, tôi chỉ lo...

Nhưng rồi thằng con trai tôi cũng quyết định cưới nó. Cũng vì tôi là bố chồng, sợ cuộc sống chung khiến con dâu không thoải mái cho nên tôi đã quyết định thuê một căn nhà nhỏ khác ở riêng, còn căn nhà hiện tại thì để cho hai vợ chồng con trai tôi ở.

Ai cũng bảo tôi là bố chồng tâm lý, nhưng thật lòng tôi ra ở riêng chỉ là để mong thằng con trai mình trưởng thành nhanh hơn, có thể gánh vác được mọi công việc trong gia đình.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Một chiều đi đánh cờ cùng mấy ông trong hội bạn già, tôi bàng hoàng nhìn thấy con dâu mình đi ra từ nhà nghỉ bên đường với một gã đàn ông lạ. Tôi lúc đó không thể nào lao sang được vì dù sao con dâu tôi nó cũng nhanh chóng dời đi. Tôi về nhà nhắc nhở con trai mình giữ vợ, dạy vợ cẩn thận, thì nó lại làm tôi phát bực: Tôi bảo:

Mày liệu liệu mà dạy vợ đi, nó đi ng.oại tình đấy!

Bố đừng nói thế, chắc bố nhìn nhầm thôi, con không bao giờ tin vợ con là người như thế.

Tôi hết cách nói với thằng con tin vợ quá mức này. Tôi nhất định phải tìm bằng được bằng chứng cho nó thấy. Tôi theo dõi thì bắt được quả tang con dâu tôi vào nhà nghỉ lần nữa. Không thể chấp nhận được, dù không đ.ánh mắng, tôi cũng lôi được con dâu về nhà nói chuyện với chồng nó. Thế mà vừa về đến nhà, nó đã lao vào ôm lấy con trai tôi mà khóc lóc:

Anh ơi, em đưa khách vừa kí hợp đồng vào nh.à nghỉ để tìm phòng cho ông ấy thì bố lại xông vào mắng em ng.oại tình và còn đ.ánh mắng em nữa. Em xấu hổ quá!

Mày đừng có mà trơ trẽn nhé, rõ ràng bọn mày ôm ấp nhau tình tứ rồi đặt phòng để hú hí với nhau. Giờ mày lại vu vạ cho tao đúng không?

Bố ơi bố ghét bỏ gì con thì bố nó 1 câu, chứ bố đừng làm thế khiến con xấu hổ. Con thế nào chồng con hiểu rõ, bọn con yêu nhau sao bố cứ tìm cách chia rẽ thế ạ. Con đã làm gì sai sao?

Nó khóc um lên rồi nói như thể tôi gây ra lỗi lầm vậy.

Mày đừng có mà già mồm.

Anh ơi hãy lấy lại công bằng cho em, nếu không em không sống nổi mất.

Anh hiểu em mà, nín đi!

Rồi nó quay sang mà bảo với tôi:

Từ nay trở đi chuyện của vợ chồng con bố đừng can thiệp nữa. Con tin vợ con không phải người như thế, bố đừng chia rẽ bọn con nữa.

Thằng ngu, từ giờ tao mặc kệ mày, để đến lúc đầu mọc sừng như nấm lúc đó mới sáng mắt ra. Tao không ngờ lại sinh ra 1 đứa ngu và mù mắt như mày. Còn mày nữa, loại đàn bà như mày tao thấy khinh và rùng mình, rồi có ngày mày gặp quả báo thôi.

Tôi ấm ức mà trở về. Tôi giúp con trai mình nhưng nó lại cho rằng tôi đang cố chia rẽ vợ chồng chúng. Giờ tôi không biết phải làm thế nào với thằng con nhu nhược, ngu ngốc này của mình nữa đây.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật