Anh trai chồng làm ăn thua lỗ, mẹ chồng bắt chúng tôi bán nhà trả giúp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không ưa tính mẹ chồng lắm. Bà sĩ diện, hay khoe khoang và tâng bốc con trai. Cũng may là tính chồng em không bốc đồng như tính của mẹ chồng em.
Anh trai chồng làm ăn thua lỗ, mẹ chồng bắt chúng tôi bán nhà trả giúp
Ảnh minh họa

Lấy chồng phố, lại còn được nhà chồng cho ra ở riêng luôn nên ai cũng khen em có số hưởng. Em thì thấy cũng chẳng có gì gọi là hưởng ở đây hết. Em lấy chồng, bố mẹ em cũng có cho ít đâu, cũng cho em cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng đấy thôi.

Còn với mẹ chồng em mà nói, bà có con thì bà lo nhà lo cửa cho con trai bà thì cũng có gì là sai đâu ạ. Đàn ông con trai lấy vợ, có ai mà không cố để có được cái nhà cho vợ, cho con ở đâu. Với lại mẹ chồng em cũng chỉ có hai người con trai, hai cái nhà không chia ra thì còn để cho ai nữa chứ. Có đúng không ạ?

Nhiều người cứ bảo em, sao nhà anh chồng to thế, nhà mình thì bé hơn, phải đòi hỏi. Em cũng chẳng thấy quan tâm lắm. Cứ được ra ở riêng, độc lập tự do thì dù có là cái túp lều em cũng vẫn thấy sướng.

Anh trai chồng em sống cùng mẹ chồng em. Đợt em về nhà chồng thì anh trai chồng em đang đầu tư vào chuyện làm ăn gì đó. Em cũng không mấy quan tâm lắm. Chỉ biết lần nào sang chơi cũng nghe mẹ chồng em khen anh ta nức nở. Nào thì "Con trai mẹ giỏi nhất, là số 1", "Con dâu nhà này phải có phúc lắm mới lấy được con trai nhà này".

Em không ưa tính mẹ chồng lắm. Bà sĩ diện, hay khoe khoang và tâng bốc con trai. Cũng may là tính chồng em không bốc đồng như tính của mẹ chồng em và anh trai chồng em. Anh cũng nhã nhẵn, điềm đạm. Em thì cả nhà chồng chắc chẳng ưa nổi ai ngoài chị dâu. Mặc dù là chị em dâu thật đấy nhưng tính tình hai chị em lại khá là hợp nhau.

Nguồn Internet

Chị dâu cũng hay tâm sự với em về chuyện làm ăn của anh chồng. Chị bảo với em rằng chẳng biết sao nhưng chị cứ cảm thấy bất an. Cách đầu tư làm ăn của anh quá mạo hiểm. Chỉ sợ rằng không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Em cũng thương chị dâu, ngoài việc lo lắng cho công việc làm ăn của chồng thì anh chồng em còn rất gia trưởng, thường xuyên quát mắng và không bao giờ tôn trọng ý kiến của chị dâu. Với em, em không bao giờ chấp nhận chu‌yện ấ‌y. Cũng may, chồng em không như vậy.

Tưởng rằng cứ thế yên bình mà sống thì đùng một cái chuyện không hay xảy ra. Anh chồng em bị vỡ nợ. Người ta đến nhà đòi nhà, xiết nợ vô cùng khủng khiếp. Gia đình em họp lại. Nghe bảo mẹ chồng em đã chuẩn bị rất kĩ tiền bạc nhưng vẫn không đủ để trả nợ cho con trai bà. Và thế là mẹ chồng em hùng hồn tuyên bố:

Ảnh minh họa

Bán nhà thằng Hùng (tên chồng em) đi để cho anh mày.

Bán đi thì chúng con ở đâu. - Em phản đối

Đi thuê nhà mà ở. Anh em trong nhà phải biết thương nhau. Cô không đồng ý cũng không được. Nhà đó là tôi cho con trai tôi, tôi muốn làm gì mà chẳng được.

Sao mẹ vô lý thế, mẹ cho bọn con rồi thì đó là nhà của chúng con, chúng con có quyền với nó. Giờ anh cả làm ăn thua lỗ, bọn con cũng cảm thông nhưng không có nghĩa là phải bán nhà để giúp. Con và chồng sẽ gom lại được bao nhiêu sẽ cho anh chị mượn còn nhà thì bọn con sẽ không bán. Chúng còn còn có con cái, con cũng sắp sinh rồi bán đi thì ở đâu.

Anh chị mà gom thì được mấy đồng, tôi cho nhưng giờ tôi lấy lại là quyền của tôi.

Em nhìn chồng em, anh ngồi im như bị thóc. Nhưng dù thế nào thì em cũng nhất định không chịu chấp nhận chuyện này đâu. Tối đó về nhà em cáu gắt, bảo chồng em sao không biết mở lời ra nói. Anh lại vẫn im lặng rồi chỉ bảo thôi cứ để anh tính. Rồi anh còn nhắc đến tiền bố mẹ em cho. Còn lâu nhé, không đời nào em bỏ số tiền đó ra để trả nợ cho anh trai chồng đâu có giúp thì em cho váy vài chục thôi. Rồi biết anh ta có trả lại cho em không?

Anh tính thế nào chứ thì em đây cũng mặc kệ. Ai làm thì người đó phải chịu. Chứ em là em nhất quyết không chấp chuyện này đâu. Anh nên nhớ anh làm chồng làm cha rồi, anh phải có chính kiến. Đừng để vì anh trai anh làm ăn thua lỗ mà bắt vợ con em ra đê ở, thiên hạ nó cười vào mặt đấy.

Theo các chị, em phải làm thế nào để bảo vệ bằng được quyền lợi của em đây ạ. Nghĩ mà thấy vừa uất nghẹn vừa lo lắng, mấy hôm nay em chán nản chẳng buồn ăn uống gì. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật