Bị bệnh cắt 1 bên buồng trứng, mẹ chồng mang đơn ly hôn bảo kí

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình mở mắt nhìn lại thế gian mà rơi nước mắt. Vậy mà đúng lúc này mẹ chồng mình lại cầm tờ đơn ly hôn nhìn mình quát.
Bị bệnh cắt 1 bên buồng trứng, mẹ chồng mang đơn ly hôn bảo kí
Ảnh minh họa

Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in giây phút đó. Cái khoảnh khắc mà mẹ chồng mình cầm đơn lý hôn đập thẳng vào mặt bắt mình kí. Trong khi đó mình vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử. Lúc đó mình còn tưởng mình sẽ không thể vượt qua được, mình sẽ chẳng thể sống nổi được, mình sẽ không còn cơ hội được gặp lại người thân và bạn bè của mình nữa.

Mình kết hôn được đến này gần 1 năm. Thú thật thì khi về nhà chồng, mình biết rõ ràng mình không hợp với mẹ chồng. Mẹ chồng mình ngay từ ngày đầu chồng mình đưa mình về ra mắt bà đã nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, khó chịu. Mình biết mẹ chồng mình không thích gái tỉnh lẻ, gia đình mình nếu so sánh với gia đình chồng cũng không môn đăng hộ đối. Mình cũng buồn lắm nhưng chồng mình cứ động viên hãy cố gắng vì anh. Mình nghĩ thôi thì biết đâu mình làm tốt mọi việc mẹ chồng sẽ vừa lòng. Nhưng không, chưa kể đến sinh hoạt hàng ngày thì chuyện con cái ngay từ khi mới bước chân về làm dâu mẹ chồng mình đã nhắc nhở.

Chồng cô là con một, là cháu đích tôn, cô nên biết đường mà liệu.

Rồi sau đó mới cưới 1 tháng mẹ chồng mình đã soi chằm chằm vào bụng mình. Mình đến tháng mẹ chồng cũng cạnh khoé:

Dâu nhà người ta cưới về chửa ngay, đây mãi không thèm chửa. Có khi con trai tôi rước cô về lại nuôi báo cô cô ấy. Ăn lắm cho béo vào rồi mà không biết đẻ.

Mình thành ra bị áp lực. Rồi thì chính bản thân mình cũng cảm thấy có gì bất ổn khi mình cứ hay đau bụng. Kiểu đau bụng khiến cho mình thật sự nghi ngờ. Lo lắng cho sức khoẻ nên mình đi khám. Mình đã ngất đi khi bác sĩ nói mình bị áp xe buồn trứng, buộc phải cắt 1 bên, còn bên kia vẫn có thể có con bình thường. Chuyện này cũng chẳng thể giấu được. Chồng mình chỉ ôm lấy mình mà động viên mình. Còn mẹ chồng mình chỉ im lặng không nói lời nào, nhưng mình biết bà rất bực bội. Bà còn gọi điện nói với em gái bà rằng: "Con đó nó tịt rồi". Mình khóc như mưa, nghĩ khổ tâm lắm mọi người à.

Mình đã rất sợ hãi khi bước vào phòng mổ. Nhưng tự bản thân dặn lòng phải cố gắng. Và rồi bản thân đã vượt qua được. Mình mở mắt nhìn lại thế gian mà rơi nước mắt. Mình về phòng hồi sức được 3 hôm, người vẫn đau ê ẩm, vẫn đang mất hồn vì cơn đau lẫn sợ hãi. Vậy mà đúng lúc này mẹ chồng mình lại cầm tờ đơn ly hôn nhìn mình quát:

Cô mau kí đơn ly hôn đi cho con trai tôi còn đi lấy vợ mới.

Kìa mẹ, sao mẹ lại.

Cả phòng ai cũng nhìn nhìn ngó ngó chỉ trỏ làm mình vừa xấu hổ vừa nóng mặt.

Đẻ được đâu mà giữ. Cô khỏe còn không chửa được, bây giờ còn cắt một bên buồng trứng nữa thì biết đến bao giờ mới sinh được cháu đích tôn cho tôi. Tốt nhất là ly hôn đi, đừng có bám víu làm khổ con tôi nữa.

Nguồn Internet

Bác sĩ đi thăm bệnh nhân nghe thế liền giải thích:

Bác ơi buồng trứng chỉ cắt 1 bên, còn 1 bên vẫn có thể có con bình thường bác ạ.

Anh thôi đi, đừng có bênh cho nó. Cắt đi rồi nếu có đẻ được cháu tôi cũng chẳng khỏe mạnh như con người ta. Nên liệu hồn mà buông tha cho con tôi.

Chồng mình đi mua cháo về đến cửa nghe thế liền chạy vào kéo mẹ chồng mình ra, không để mẹ chồng mình nói thêm nữa. Mình chỉ còn biết uất nghẹn mà rơi nước mắt. Những ngày sau đó, dù mẹ chồng mình liên tục ép mình kí đơn ly hôn thì chồng mình vẫn ngăn cản và khuyên mình dưỡng bệnh cho tốt. Nhưng chính bản thân mình cũng thấy lo sợ. Liệu rằng mình có thể có con được không hay sẽ đúng như lời mẹ chồng mình nói. Mình lo lắng, sợ hãi lắm. Chồng mình động viên ăn uống dưỡng sức cho khỏe, anh sẽ tìm cách để ở riêng. Cũng may chồng thương không mình gục ngã mất. Mọi người có thể cho mình vài lời khuyên giúp mình phải làm gì để đối phó, đối mặt với mẹ chồng khi xuất viện đây? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật