Chồng tặng quà cho bồ nhưng ship nhầm về nhà, em nhận mà hớn hở: Quả này chối vào mắt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em mới biết chồng ngoại tình cách đây vài hôm. Nhưng em vẫn giả vờ như không có chuyện gì để chờ thu thập thêm chứng cứ thì mới lật tẩy lão. Không ngờ, đúng là ăn ở tốt thì lộc lá tự nhiên đến, chồng em tự chui đầu vào rọ các mẹ ạ.
Chồng tặng quà cho bồ nhưng ship nhầm về nhà, em nhận mà hớn hở: Quả này chối vào mắt
Ảnh minh họa

Chồng em tính tình hiền lành, nhát như thỏ đế, thật không ngờ người như vậy cũng có gan ngoại tình. Chỉ trách em đã quá chủ quan, tin tưởng chồng nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay.

Vợ chồng em kinh doanh ấm chén Bát Tràng. Thời gian ở cùng nhau tương đối nhiều, kể cả đi nhập hàng cũng đi cùng nhau. Không biết lão dùng thời gian nào để cặp bồ không biết.

Điện thoại của cả 2 đều không cài mật khẩu, có tin nhắn hay thông tin gì đều có thể tự nhiên check mà không có bất kì bí mật gì. Chồng em tài ở chỗ lão dùng một máy khác để liên lạc với ả ta, hết sức cẩn trọng và cảnh giác, thế nên mãi sau này em mới phát hiện được.

Con người mà, ai chẳng có lúc sơ hở hoặc nhầm nhọt. Chồng em cũng vậy, một hôm lão đi khảo sát hàng bên Bát Tràng mà quên mang mẫu đặt hàng. Lão gọi về bảo em tìm nhưng lục tung đống sổ sách cũng không thấy tờ mẫu ở đâu. Cuối cùng em đưa tay mò xuống đáy tủ đựng đồ thì lại mò trúng cái điện thoại đen trắng 110i trong trạng thái để im lặng, có sim viettel đang dùng.

Em mở ra xem danh bạ trống trơn, tin nhắn đầy, nhật kí cuộc gọi chỉ liên lạc với một số duy nhất. Đọc hết loạt tin nhắn mùi mẫn trong máy, em cất điện thoại vào đúng vị trí ban đầu. Mặc dù cay cú vì bị chồng phản bội nhưng em vẫn cố gắng thản nhiên như không, nhếch mép cười một phát. Em gằn giọng tự nói với chính mình: “Dám ngoại tình à, anh chờ xem tôi xử anh thế nào?”.

Ngày mai là 14/2 thì tối nay có người bấm chuông giao quà đến tận nhà cho em. Bất ngờ, kí nhận xong em nghĩ: “Chồng mình chu đáo gớm, ngoại tình mà vẫn nhớ tặng quà cho vợ thì đúng là đáng nể thật”. Nhưng, khi mở ra đọc tấm danh thiếp em mới biết mình ảo tưởng. Trong đầu lão tầm này làm gì còn chỗ đứng của em.

Thì ra lão gửi quà nhầm, chắc do thói quen nên khi đọc địa chỉ cho ship hàng lão đọc luôn địa chỉ nhà mình chứ không phải địa chỉ của bồ. Thật là một sai sót lớn. Danh thiếp ghi: “Chúc nhân tình bé nhỏ của anh ngày lễ tình yêu thật hạnh phúc. Em là mối quan tâm duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại, quên mụ vợ già của anh đi, đừng để mụ ấy ảnh hưởng đến cảm xúc đôi ta trong ngày này. Mãi yêu em!”.

Đọc xong, em cười nhạt bấm điện thoại gọi chồng: “Nhà bị cháy, anh về gấp”. Chưa đầy 15 phút em thấy lão chạy như ma làm về, hỏi em: “Cháy đâu, cháy ở đâu?”.

Em chỉ vào hộp quà cùng cái danh thiếp: “Anh còn gì để nói không? Nhà không cháy nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn can xăng để đốt cháy anh cùng ả nhân tình bé nhỏ của anh rồi”.

Lão dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, như hiểu ra mọi chuyện, lão quỳ sụp xuống xin em tha thứ. Em điên tiết kéo lão ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa quát: “Loại phản bội tôi không chứa, tự ngẫm đi khi nào thấy đủ thì tôi tha”.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật