Chồng chạm môi kề má với vợ cũ bị em bắt gặp còn gân cổ cãi: Bọn anh nói thầm cho nhau nghe

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tức lắm mọi người ạ. Em vừa đi công tác về và phải thấy cảnh tượng khiến mình chướng tai gai mắt. Đính chính với mọi người là em đã kết hôn, chồng em từng có một đời vợ nhưng chị vợ cũ không hề liên quan gì tới em. Em và anh ta lấy nhau khi họ chia tay được gần 1 năm rồi.
Chồng chạm môi kề má với vợ cũ bị em bắt gặp còn gân cổ cãi: Bọn anh nói thầm cho nhau nghe
Ảnh minh họa

Em không biết trước khi gặp em thì mối quan hệ ấy là gì. Chỉ biết bây giờ, cuộc sống của em đang bị đảo lộn vì người đàn bà không có chút tự trọng nào. Có lẽ ghen tức với em nên vợ cũ của chồng mới tìm đủ mọi cách để sấn tới. Ai đời ngày bọn em cưới nhau, chị ta cũng mặc cái váy dạ hội thướt tha đến. Cả hội hôn bất ngờ, còn em thì đứng chết trân tại chỗ.

Không đuổi chị ta đi đã là may lắm rồi. Vậy mà khi tàn tiệc, chồng em còn trách:

“Lúc nãy em làm thế là không phải phép đâu. Người ta đến chung vui mà mặt cứ khó đăm đăm thế à”.

“Vậy anh muốn em làm sao, cười nói? Hay là em nhường chỗ của em cho chị ta đứng cạnh anh luôn”.

Chồng em nghe vậy liền bỏ ra ngoài:

“Càng nói càng vô lý, anh không nói chuyện với em nữa”.

Nhưng rồi những ngày sau đó, vợ cũ của chồng em vẫn tiếp tục lui tới. Chị ta ỷ lại việc mẹ chồng em quý mến nên suốt ngày sang chơi. Đã thế thấy em làm gì, chị ta cũng xía vào. Em ngồi nấu cơm, chị ta bắt đầu luyên thuyên:

“Anh Hùng thích ăn hơi nhạt, em nêm nếm ít thôi. Nãy giờ chị thấy em cho hơi nhiều muối đấy”.

Nghe muốn nổi khùng lên ấy. Đợt này mẹ chồng em sang nhà con gái ở, chị ta không có cớ qua lại nên cũng chẳng sang nữa. Em thấy nhẹ cả người thì bữa nay xảy ra chuyện.

Mấy bữa vừa rồi em đi công tác, đáng ra là về chuyến bay trong đêm cơ. Nhưng lịch trình công tác có chút thay đổi nên em về sớm hơn dự định. Về nhà, vừa mở cửa ra thì em chết sững khi thấy chồng và vợ cũ đang kề môi kề má nhau. Điên quá em hét lên:

“Hai người làm cái trò gì trong nhà tôi đấy”.

Chồng em đẩy vợ cũ ngã dúi xuống rồi vội vàng thanh minh:

“Bọn anh chỉ nói thầm thôi, cô ấy bảo có việc quan trọng cần nói”.

“Quan trọng nhưng ở đây chỉ có 2 người, làm sao mà phải dí vào mặt nhau như thế? Anh nghĩ tôi ngu mà tin lời của anh à”.

Vợ cũ của chồng em vội vã chạy về. Còn em thì tức quá vào phòng đóng cửa không cho chồng vào. Giờ chồng em vẫn đứng ngoài thanh minh, cứ một hai bảo không có gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy rõ ràng họ đã có mối quan hệ mập mờ với nhau. Theo các chị thì sao ạ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật