Nhìn chồng thẳng tay tát vợ cũ, tôi hả hê: Đời này chị nỗ lực thế nào cũng không có cửa thắng tôi đâu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lấy anh ấy hơn 1 năm nay, theo vai vế thì tôi là vợ lẽ. Nhưng xét vị trí trong tim của chồng thì tôi chẳng khác nào chính thất. Mọi thứ của chồng từ tình cảm đến của cải vật chất tôi đều nắm hết trong lòng bàn tay.
Nhìn chồng thẳng tay tát vợ cũ, tôi hả hê: Đời này chị nỗ lực thế nào cũng không có cửa thắng tôi đâu
Ảnh minh họa

3 năm trước tôi quen chồng, khi đó anh là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi nói chuyện rất hợp lại giống nhau nhiều sở thích. Anh tuy lớn tuổi nhưng lại hợp gu của tôi. Còn tôi, gái mới lớn, non mơn mởn tất nhiên cũng thuộc sở trường của anh ấy.

Ban đầu chúng tôi lén lút quen nhau, anh cưng chiều tôi lắm, muốn gì anh cũng mua cho. Kể cả món đó có đắt tiền thế nào, miễn là tôi thích. Quen 1 thời gian tôi cảm thấy đây là người đàn ông mình cần phải có trong cuộc đời nên tôi quyết định giữ anh chặt về phía mình.

Thay vì hẹn hò lén lút, yêu đương bình thường thì tôi lên kế hoạch để yêu anh công khai. Sau đó là chính thức được làm vợ anh. 2 năm sau thì kế hoạch thành công, tôi đã xuất sắc đá bay được mụ vợ già xấu xí của anh ra ngoài, đường đường chính chính bước vào nhà anh với tư cách là vợ.

Phụ nữ kể cả lúc chưa chồng hay đã lấy chồng thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là chăm sóc sắc đẹp. Phải chăm sóc tốt được cho bản thân mình thì mới chăm lo được cho người khác. Nhất lại với chồng, đi làm về thấy vợ cứ ngon mơn mởn thì thằng nào chả thích. Chứ đi làm đã mệt mỏi về nhà lại đối mặt với mụ vợ đầu bù tóc rối, hôi hám mùi bỉm sữa, cái miệng thì xoen xoét chửi con mắng chồng thì bảo sao chồng chả chán.

Cũng may cho tôi là bà vợ cũ của chồng thuộc dạng đàn bà không biết chăm sóc bản thân. Người thì đã xấu sẵn, đẻ 2 đứa con xong trông lại càng tệ hơn. Suốt ngày chỉ biết chăm con, chăm chồng còn bản thân vứt vương vãi nên chồng nó mới chán. Vì chán nên tôi có cơ hội vợt luôn.

Họ ly hôn nhưng phân chia tài sản, chị vợ chấp nhận tay trắng về ngoại với điều kiện hàng tháng chồng phải chu cấp đầy đủ cho con. Thật ra nếu chia tài sản thì kéo theo phải chia cả khoản tiền lớn nợ ngân hàng trước đó đã vay làm ăn, nên chị ta chọn ra đi tay trắng.

ly hôn rồi chẳng cần biết chồng làm ăn thế nào, nợ nần còn bao nhiêu, cứ tới ngày nhận tiền trợ cấp mà chậm trễ là chị ta gọi điện thúc ép. Nhiều khi bí tiền chồng tôi xin khất ít hôm nhưng chị ta không đồng ý, gọi điện liên tục đến hết pin, tắt nguồn thì thôi.

Tháng vừa rồi chồng tôi chưa muốn chuyển nên nói kẹt tiền, cho khất ít bữa. Đến ngày thứ 2 chị ta sấn sổ đến tận nhà tôi đòi tiền, còn livetream trên mạng xã hội để mọi người hiểu lầm về chửi chồng tôi nữa chứ. Tức quá chồng tôi lao tới, giật điện thoại trên tay của vợ cũ và tặng chị ấy 1 cái tát nổ đom đóm mắt.

Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến 1 chuyện vui mừng, hả hê đến thế. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì nó chứng tỏ chồng yêu tôi hơn chị ta. Cái tát đó là để nhắc nhở cả đời này chị ta cũng không có cửa thắng tôi đâu. Tôi sẽ mãi mãi chiếm vị trí là vợ cả trong lòng chồng mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật