Tôi sốc nặng khi nửa đêm thấy chồng sắp cưới cùng cô gái lạ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trực ca đêm chắc sẽ đói lắm đó. Em có muốn ăn gì không để anh mang tới cho?
Tôi sốc nặng khi nửa đêm thấy chồng sắp cưới cùng cô gái lạ nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Ảnh minh họa

- Thôi anh, muộn rồi anh ngủ đi, mai còn phải đi làm sớm nữa.

Mặc dù khá bận rộn với ca trực của mình tại bệnh viện nhưng Mai vẫn tranh thủ nhắn cho Đạt - người yêu cô vài tin mùi mẫn. Sau khi nói những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào gửi tới Đạt thì Mai lại cắm mặt vào đống công việc đang chất lên như núi vì bệnh nhân vào liên tục mà toàn mấy ca nặng khiến cô phải chạy đôn, chạy đáo mà chẳng được nghỉ ngơi.

Mai và Đạt yêu nhau đến nay đã gần 2 năm. Cả ngày, hầu hết thời gian của Mai đều ở bệnh viện còn Đạt làm nhân viên IT trong một công ty tư nhân. Vì bận rộn nên hễ rảnh là Mai lại tranh thủ quan tâm người yêu để bù đắp những lúc không thể bên anh được. Tuy là thế nhưng Đạt luôn tỏ ra là người rộng lượng, thông cảm cho công việc của cô:

- Không sao đâu, sau này lấy nhau anh sẵn sàng vào bếp, tắm rửa cho con. Em chỉ có việc chăm lo sức khỏe cho cả nhà thôi.

Nghĩ ra viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc, đã có lúc Mai từng nghĩ mình sẽ trở thành vợ Đạt và mẹ của những đứa con anh.

Một chiếc xe cứu thương dừng bên ngoài, Mai vội vã chạy ra để tiếp nhận bệnh nhân thì cô chết sững khi thấy người đang nằm trên cáng, máu me đầy mặt chính là Đạt. Anh nằm đó bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy cảnh ấy, Mai rụng rời hết chân tay vì cô không hiểu tại sao vừa mới 1 tiếng trước thôi Đạt còn nói rằng anh sắp đi ngủ thì tại sao bây giờ lại bị tai nạn nguy kịch đến mức này.

Mai chưa kịp hoàn hồn thì một cô gái chạy theo cái xe đang đẩy Đạt vào bên trong vô tình va phải Mai khiến cô suýt chút nữa thì ngã nhào ra phía sau. Từ bất ngờ đến kinh ngạc, Mai chẳng hiểu tại sao Đạt và cô gái đó lại mặc áo đôi, giày đôi và vòng đeo tay giống nhau đến thế. Cô gái đó còn gào khóc ầm ĩ cả lên như thể chính cô ta mới là người yêu của Đạt vậy. Mai không còn đủ bình tĩnh để tiếp nhận ca cấp cứu đó mà phải nhờ đến một bác sĩ khác.

Chứng kiến cảnh cô gái lạ mặt cứ đi đi, lại lại bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng cho Đạt mà Mai chỉ muốn lao thẳng tới hỏi cô ta rằng:

- Tại sao anh ấy lại đi với cô? Tại sao anh ấy lại bị tai nạn?

Chưa kịp làm gì thì cô cảm thấy chóng mặt, mắt hoa lên. Mai ngất đi vì quá sốc và làm việc mấy ngày nay quá sức, không ăn uống đàng hoàng nên huyết áp tụt không đo nổi. Lúc cô tỉnh dậ‌y th‌ì ca phẫu thuật của Đạt mới hoàn thành xong nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại được. Mai tới gặp bác sĩ đã phẫu thuật cho Đạt để hỏi:

- bệnh nhân đó như thế nào rồi ạ?

- Vừa mới phẫu thuật xong nhưng tình hình nghiêm trọng lắm, bị va đập mạnh vào đầu và chảy quá nhiều máu. Phải đợi anh đó tỉnh dậy rồi theo dõi thêm mới đưa ra kết luận chính xác được. Nghe nói đưa bạn gái lên Tam Đảo, đi buổi tối nên va vào một chiếc ô tô khác, móp cả đầu xe cơ mà.

Nghe xong mà Mai rụng rời hết cả chân tay. Hóa ra những gì cô lo lắng là sự thật. Đạt bắt cá hai tay chứ không chỉ yêu một mình cô. Anh ta nói đi ngủ nhưng thực chất là đưa một cô gái khác đi đổi gió. Lúc ấy, Mai hận Đạt tới tận xương tủy.

Mai tới giường bệnh của Đạt và hỏi thẳng cô bạn gái:

- Em là gì của anh Đạt?

- Em là người yêu của anh ấy bác sĩ ạ.

Mai khẽ cười nhếch mép rồi thẳng thừng bảo:

- Em yêu anh ấy bao lâu rồi?

- 3 tháng ạ, mà sao bác sĩ lại hỏi câu đó ạ?

- Vì chị và anh ấy yêu nhau 2 năm rồi nhưng sau lưng chị anh ấy vẫn tán tỉnh em. Cả em và chị đều bị lừa rồi. Chắc hẳn em chưa bao giờ nghe anh ấy kể về chị nhỉ?

Cô gái kia cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Mai. Nghe Mai nói hết cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Đạt đang nằm đó bất tỉnh mà nước mắt giàn giụa. Nhưng đến lúc này thì Mai cũng chẳng cần quan tâm nữa. Con người sở khanh ấy không đáng để cô phải lo lắng.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật