Nghe hô cháy, chồng ôm đồ chạy, tôi chặn ở cửa bảo: Còn bồ anh thì sao, định để thành tro à

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở đây có chị nào đã từng đi bắt ghen chồng chưa? Kể ra thì người ta bảo vạch áo cho người xem lưng, rồi thì là xấu chàng hổ ai. Nhưng tôi thật sự không chịu đựng nổi tính lăng nhăng của chồng nữa, cần phải tiêu diệt các chị ạ.
Nghe hô cháy, chồng ôm đồ chạy, tôi chặn ở cửa bảo: Còn bồ anh thì sao, định để thành tro à
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi cưới được 9 năm rồi, giờ cũng có 2 mặt con nếp tẻ đủ cả. Từ lúc mới cưới, tôi đã biết chồng mình có tính lăng nhăng.

Lần đầu tôi phát hiện được chuyện chồng có bồ vì hắn cứ nghĩ tôi hiền lành, dễ qua mặt nên ngang nhiên nhắn tin, gọi điện hẹn hò với một ả ngay cùng ngõ. Lâu dần tôi cũng phát hiện ra nhưng không bắt được tận tay, chồng thì thanh minh:

“Anh với nó chả có gì đâu, chẳng qua thấy ngon ngon, hơ hớ đấy thì ghẹo tí thôi”

“Đừng để tôi bắt được anh ăn nằm với nhau, lúc đấy thì không còn gì để nói đâu.”

Rồi vô số lần tôi phát hiện chồng đong đưa em này, em kia quafacebook. Bị vợ phát hiện ra thì hắn chuyển quazalo, tối về vẫn để chế độ công khai mật khẩu nhưng tin nhắn ban ngày thì xóa hết sạch rồi.

Lần này tôi quyết không để chồng qua mặt nữa. Tôi bỏ công, bỏ tiền ra để thuê người theo dõi hắn. Nguyên 1 tháng đầu tiên mất toi mấy chục củ mà không lần ra manh mối gì. Rồi sau cũng lòi ra chồng tôi cặp bồ, hai người qua lại với nhau được 5 tháng rồi. Chồng tôi mê cô bồ đến mức thuê cả phòng trọ cho ả. Rồi cứ buổi trưa, hay giữa giờ làm việc anh ta cũng tranh thủ ghé qua hú hí với bồ.

Chưa đủ, thỉnh thoảng anh ta còn nói dối tôi là công ty làm thêm thứ 7, nhưng thực ra là bỏ cả ngày để ôm ấp ả.

Hôm thứ 7 hắn lại mặc đồ đi “làm thêm”. Tôi cũng chẳng hỏi, giả vờ bơ đi, đợi chồng ra khỏi nhà được 10 phút, tôi gọi luôn chị dâu chồng đi đánh ghen cùng mình. Chị dâu chồng tôi cũng hổ báo lắm, buôn bán ở chợ nên mồm năm miệng mười, người thì phốp pháp, dữ tướng, ai nhìn cũng hãi. Gần chục năm nay chứng kiến cảnh tôi ăn không ngon ngủ không yên vì chồng ngoại tình, chị ấy đồng cảm lắm.

Biết địa chỉ nhà trọ của bồ chồng rồi, tôi với chị dâu cứ phi thẳng đến đó thôi. Đến nơi thì tôi thấy xe máy của chồng lù lù dựng ở sân dãy trọ. Tôi bảo chị dâu:

“Giờ mà gõ cửa còn lâu chúng nó mới ra”

“Thím cứ để chị”

Rồi bà ấy hô ầm lên:

“Cháy… cháy rồi…”

Bà cứ chạy ra chạy vào la hét như có cháy thật ấy. Người từ các phòng trọ nháo nhào đổ ra, ai cũng hỏi cháy ở đâu.

Chồng tôi cũng vội mở cửa tháo chạy, trên người mặc độc cái quần đùi, áo ba lỗ còn mặc ngược. Tôi phục sẵn ở cửa phòng, túm luôn cổ anh ta bảo:

“Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột nhỉ”

Cô bồ của chồng thấy tôi nên sợ lắm, đang định chạy ra ngoài lại thụt vào, cố thủ trong phòng. Tôi bảo chồng:

“Cháy thế mà anh chạy một mình à, còn bồ của anh thì sao, định để cô ta thành tro à?”

Lúc đó chị dâu chồng tôi nhảy vào:

“Để tao cho nó ra bã luôn”

Bà ấy xông vào phòng, túm cổ ả kia lôi ra. Dưới bàn tay hộ pháp của bà chị dâu, ả bồ của chồng tôi ăn no đòn. Khi đó mọi người mới biết là bọn tôi đánh ghen chứ không phải cháy, họ xúm vào xem, chẳng ai thèm can.

Mãi sau chủ nhà gọi người đến thì 2 chị em mới bỏ đi. Còn chồng tôi thếch thếch về đến cửa đã van xin vợ:

“Em tha tội cho anh nhé, anh chừa rồi.”

Tôi không thèm trả lời luôn, giờ đang viết đơn ly hôn. Thật sự quá buồn lòng khi lấy phải một người chồng lăng nhăng mọi người ạ, thật sự không còn lý do gì để tiếp tục với nhau nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật