Chồng chở bồ bị công an bắt liền gọi vợ cứu, em cười: Tôi mong họ giữ cả đôi thì tốt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng em từ quê ra phố lập nghiệp nên muốn mua sắm cái gì cũng phải com cóp cả năm, bàn bạc cả tháng mới quyết được. Khó khăn là vậy, em cứ tưởng ông chồng cù lần của mình có quẳng ra đường cũng chẳng ai thèm theo. Thế mà, hở ra có hơn 1 tháng em đi nuôi mẹ ở viện mà về đã có người “cuỗm” mất luôn.
Chồng chở bồ bị công an bắt liền gọi vợ cứu, em cười: Tôi mong họ giữ cả đôi thì tốt
ảnh minh họa

Cố mua nhà, trả nợ xong lại cố lên đời xe. Nghĩ lại, cả đời em chỉ gắn liền với chữ cố và chữ nợ. Tầm này năm ngoái sinh nhật em, chồng mạnh dạn quyết tặng quà cho vợ con SH nhập mới oách. Tiếc tiền lắm nhưng em vẫn sướng mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền.

Xe tặng vợ nên đăng kí chính chủ tên em, lão muốn mượn đi đâu là phải lấy giấy tờ. Chồng em vốn hiền lành, lương thưởng được bao nhiêu là về nộp lại hết để trả nợ. Có lần em phát hiện lão “ém” 3 triệu quỹ đen trong nồi cơm điện hỏng vứt trong kho. Em dọn bán đồng nát, cũng may là mở ra nên mới thấy. Tối đó em vừa cười vừa khoe bắt được tiền trong nhà kho, liếc qua thấy mặt chồng méo xệch, em hỏi:

“Anh đau bụng à, sao mặt mũi thế kia?”.

“Không, chả đau đớn gì hết. Sao em không nghĩ có người bỏ tiền vào đó thì em mới nhặt được chứ. Tiền ở đâu mà tự nhiên rơi trúng đầu thế?”.

“Em chả quan tâm, tiền trong nhà em là của em”.

“Của anh đấy, nó là của anh”.

Chồng gào lên khiến em giật mình. Em cũng chẳng vừa, đứng chống nạnh hỏi: “Thì ra anh lập quỹ đen, anh giỏi lắm, định ém tiền cho gái phải không? Lại còn biết mang tận vào đó cất, huhu, sao số tôi khổ thế này hả trời, huhu”.

Em vừa nói vừa khóc khiến chồng bực tức “cho cô tất, tôi sợ cô quá, chỉ giỏi bù lu bù loa lên” rồi vào phòng đóng sập cửa. Vì chuyện đó mà em giận lão 1 tháng không nói không rằng, cũng không cho động chạm vào người nên lão hốt không dám tái phạm quỹ đen hay đỏ gì nữa.

Gần 2 tháng trước mẹ đẻ em bị tai nạn phải nằm viện. Em gái em đi du học bên Anh, bố thì già yếu nên em phải về chăm mẹ gần 1 tháng. Mọi việc ở nhà em giao phó lại cho chồng, anh ta thơn thớt nói em cứ yên tâm, không phải lo gì hết.

Đùng một cái, trước ngày em về thì con bạn thân gửi cho mấy tấm ảnh chồng chở gái trên con xe SH của em. Không tin vào mắt mình, em lập tức bắt xe về nhà luôn buổi chiều hôm ấy.

Về nhà bất ngờ khiến em đau lòng hơn khi chứng kiến chồng dẫn gái về tận nhà . Em lao vào đánh cả 2, vớ được cái gì ném cái ấy, em tống cổ lão ra khỏi nhà mà quên rằng lão vẫn đang đi xe của em. Cũng may là anh ta vội bỏ của chạy lấy người nên bỏ quên áo khoác và ví ở nhà, em lục lấy hết tiền và giấy tờ xe.

Hôm sau, lúc em đang bón cho con ăn thì điện thoại rung chuông, thấy số của chồng, em tắt bỏ. Anh ta gọi đến cuộc thứ 5 em mới nghe máy vì sợ có chuyện gì gấp, trong điện thoại anh ta nói gấp:

“Vợ ơi, anh bị công an tóm rồi, em mang tiền và giấy tờ xe đến cứu anh với”.

“Tốt quá, anh chuyển lời tới anh công an giữ luôn cả đôi gian phu dâ‌m phụ nhà anh lại cho tôi đỡ khổ. Cứ ở đấy mà hưởng thụ đi, tiền hết, tình tan, xem anh trụ được đến bao giờ”.

Nói xong em tắt máy nghĩ: “Kiểu gì từ giờ đến tối con người bội bạc ấy chẳng mò về”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật