Chồng nói dối đi ăn lẩu, về say nôn ra toàn quả, kiểm tra thì sốc khi phát hiện anh ngoại tình

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không ngờ mình lại phát hiện sự thật động trời của chồng trong 1 tình huống không thể đơn giản hơn được nữa. Tôi sốc tới mức ngồi thừ ra suốt 1 tiếng để suy nghĩ về những gì mình vừa chứng kiến nhưng vẫn không thể tin, không thể chấp nhận nổi.
Chồng nói dối đi ăn lẩu, về say nôn ra toàn quả, kiểm tra thì sốc khi phát hiện anh ngoại tình
Ảnh minh họa

Tôi và chồng lấy nhau 4 năm nay, con trai lớn năm nay 3 tuổi, hiện tại tôi đang mang bầu đứa thứ 2 được 3 tháng. Từ trước tới nay chồng tôi luôn thể hiện là người đàn ông hết lòng vì gia đình. Buổi sáng anh đi làm công ty buổi tối tranh thủ về đi đánh lưới kích cá kiếm thêm tiền mua thức ăn.

Tôi làm may ở nhà, thu nhập không cố định, có khách mới có tiền, không có khách thì lại phải ăn bám vào tiền chồng. Công việc của tôi thường bận vào cuối năm là chính. Lúc đó họ mới cắt quần áo mới diện Tết. Còn trong năm chủ yếu họ sửa quần áo là chính thôi.

Ai cũng bảo vợ chồng tôi sướng, vợ chồng biết bảo ban nhau làm ăn, chồng lại tâm lý chăm chỉ. Nói thật từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nảy sinh nghi ngờ chồng. Tôi tin tuyệt đối vào anh bởi chưa bao giờ anh khiến tôi phải đa nghi, ngờ vực.

Chồng tôi có sở thích  là mê bóng đá, 1 tuần thì khoảng 1, 2 lần anh xin phép vợ đi đá bóng với bạn bè. Tháng độ vài lần tụ tập đội bóng ăn nhậu, uống bia. Lần nào đi anh cũng xin phép vợ đàng hoàng và hẹn giờ về cụ thể.

Lần anh hẹn 9h tối về là đúng 9h anh về, có lần anh bảo hôm nay mọi người muốn đi tăng 2 nên phải 11h đêm anh mới về thì cũng đúng 11h đêm là anh có mặt ở nhà. Vì vậy mà tôi luôn tin tưởng chồng, điện thoại, ví tiền hay bất kể thứ gì cá nhân của chồng tôi đều không bao giờ phải kiểm tra.

Vợ chồng sống phải tin nhau là chính, huống hồ anh làm việc gì cũng quang minh chính đại, chưa bao giờ thất hứa nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Hôm qua cũng như mọi lần anh đi làm về là gọi điện xin phép tôi cho đi đá bóng cùng bạn sau đó đi ăn lẩu liên hoan.

Trong cuộc gọi anh còn nói rõ sẽ đến đâu ăn lẩu còn bảo: Mẹ con cứ ăn cơm trước đi nhé, anh sẽ về sớm. Giống như mọi khi tôi đồng ý ngay. Gần 11h đêm thì anh về trong tình trạng say nhưng vẫn nhận biết được.

Anh nói buồn nôn và nhờ tôi lấy giúp cái chậu. Tôi giúp anh lấy chậu và chuẩn bị khăn ấm để lau mặt. Tôi có hỏi chồng:

“Khiếp nay ăn lẩu gì mà uống say bí tỉ thế này?”.

“Lẩu ếch, thằng Hưng lại gọi thêm con thỏ nữa nó khao xe mới. Anh em cứ thế ăn uống no say không kìm được”.

Thế nhưng lúc dọn chậu nôn của chồng tôi chợt phát hiện ra những thứ trong đó không giống những gì anh đã ăn. Lẽ ra phải là thịt, là rau chứ, đằng này lại toàn dưa hấu, xoài và cả lạc rang nữa…nói chung là hoa quả chứ không phải thịt rượu như anh nói.

Linh cảm cho tôi thấy có điều chẳng lành, đỡ chồng lên giường tôi vội vàng lấy điện thoại của anh kiểm tra. Có 1 tin nhắn đến chưa đọc, từ 1 số lạ không lưu tên, chỉ lưu số. Nội dung trong đó làm tôi điếng người:

“Anh về nhà chưa? Mọi khi phong độ lắm mà, hôm nay làm sao mà tửu lượng kém thế. Hay nay không tăng 1 mà đi tăng 2 , tăng 3 luôn nên đuối sức đúng không? Cũng may là vẫn trả bài em đầy đủ không lần sau em phạt nặng hơn đấy nhé”.

Dù không muốn tin nhưng vẫn là sự thật, qua đến nay tôi vẫn im chưa biết nói với chồng. Tôi đang rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên với ah?.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật