Đưa con đi ăn gà rán đụng trúng chồng đang xé cho bồ, con em hỏi: Cô kia liệt à mà bố bón

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con gái em năm nay 7 tuổi, được cái con bé thông minh, nhớ lâu nên người lớn nói cái gì nó cũng tiếp thu nhanh lắm. Em định không sinh nữa mà chỉ dừng lại ở 1 con, nhưng mọi người bên nhà nội nói ra vào nhiều quá. Hơn nữa chồng em cũng tha thiết muốn vợ sinh thêm. Vậy là từ cuối năm ngoái em bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện sinh con.
Đưa con đi ăn gà rán đụng trúng chồng đang xé cho bồ, con em hỏi: Cô kia liệt à mà bố bón
Ảnh minh họa

Nhưng, đúng lúc em hồi tâm chuyển ý thì phát hiện chồng ngoại tình. Vậy là mọi kế hoạch đều tan biến theo người đàn ông phản bội ấy. Biết lão có bồ đã khoảng hơn 1 tháng nay nhưng em vẫn chưa lên tiếng. Đã vài lần em viết đơn li hôn rồi lại lẳng lặng xé đi vì thương con gái.

Còn chồng em, anh hàng ngày vẫn tỏ ra là ông chồng mẫu mực, yêu thương vợ con không ai bằng. Em nhờ vả hay sai khiến gì lão cũng làm hết mình, như thể đó là cách mà lão nghĩ có thể che mắt em thói lăng nhăng của mình.

Mỗi đêm, lão vòng tay ôm chặt muốn gần gũi là khiến em buồn nôn. Em chỉ muốn vả thật mạnh vào khuôn mặt giả dối ấy. Nhưng thôi, trái tim em đã chai lì rồi, không cần thiết phải làm những điều không đáng với con người ấy.

Một hôm, anh ta về nói với giọng giận dỗi: “Anh phải làm gì em mới chịu sinh con đây, cái Bống đã 7 tuổi rồi đấy?”.

Em nhếch mép cười rồi quay đi. Như đổ thêm dầu vào lửa, anh ta nắm chặt bả vai em kéo lại, gằn từng tiếng: “Cô giỏi lắm, cô là vợ chứ không phải mẹ tôi. Thái độ thế này là sao? Đừng tưởng tôi không dám đánh cô?”.

Em hất hàm: “Đánh đi!”.

Lúc ấy em muốn gào vào mặt chồng những tội lỗi mà anh ta đang cố che giấu, nhưng sợ làm con thức giấc nên em lại cố nhịn cho qua. Đối với em bây giờ, chồng không còn một ý nghĩa gì nữa. Lí do em sống cùng anh ta chỉ chờ cho con lớn thêm 1, 2 tuổi, mọi thứ sẵn sàng em lập tức ly hôn.

Nhưng, dường như cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Em không thèm đếm xỉa gì để chồng, mặc nhiên cho anh ta thoải mái ngoại tình mà anh ta lại không để mẹ con em yên.

Chiều chủ nhật, chở con từ nhà bà ngoại về, con bé nói muốn ăn kfc nên em rẽ luôn vào một cửa hàng trên đường Láng. Trùng hợp thế nào lại gặp đúng chồng và nhân tình của anh ta đang thân thiết bón cho nhau ăn trên tầng 2. Cũng may là em phát hiện ra cảnh tượng ấy trước con gái nên kéo con bé xuống luôn.

Không ngờ ả nhân tình của chồng em vô liêm sỉ tới mức gọi to “Bống ơi!” làm con bé quay lại và thấy bố nó đang ngồi cùng một phụ nữ khác không phải em. Chồng em lúng túng trước câu hỏi của con gái:

“Cô này là ai? Sao cô lại ở cùng bố cháu, mà biết tên cháu nữa?”.

Khi cô ta đang sắp lên tiếng thì bị chồng em siết tay thật chặt, miệng anh ta liến thoắng: “À, cô ấy là bạn bố, cô ấy bị tụt huyết áp giữa đường nên bố phải đưa vào đây cho cô ấy ăn tạm”.

“Cô ấy có tay mà, tay cô bị liệt sao mà bố phải bón cho cô ấy thế?”.

Em suýt phì cười trước câu hỏi của con gái. Không để nó thắc mắc thêm, em kéo tay bảo: “Mẹ đưa con đi ăn pizza, món này giờ chỉ phù hợp cho những người thừa chất, ăn no rửng mỡ. Còn chồng, cho cô đây ăn no thì về nhà em nói chuyện”.

Kéo con đi xuống lấy xe, con bé vẫn cố ngoái đầu nhìn lại vì tò mò. Chồng em thì ú ớ gọi với theo, một kẻ như thế em còn giữ làm gì nữa nhỉ?

40  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật