Về thăm thấy con bị bố đánh tím người, em xót quá hỏi thì chồng cũ bảo: Mẹ gây lỗi, con phải chịu

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để giải thoát được bản thân ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, em đã làm đủ mọi cách. Cuối cùng em cũng được tự do nhưng thật không ngờ, con em lại phải trả giá đau đớn cho chính sự giải thoát của mẹ nó.
Về thăm thấy con bị bố đánh tím người, em xót quá hỏi thì chồng cũ bảo: Mẹ gây lỗi, con phải chịu
Ảnh minh họa

Yêu hắn được gần 6 tháng thì em dính bầu nên hai đứa vội làm đám cưới. Tới khi bước chân về sống chung, em mới phát hiện hắn nghiện ngập cờ bạc, lại thêm cái tính vũ phu.

Vợ mang bầu mà có tháng nào là không bị hắn cho ăn đòn roi, đấm đá. Hôm nào thắng bạc không sao, chứ thua về là trút giận lên người vợ. Sau rồi lại van xin giải thích tại anh thua nên cùn cú chứ vẫn yêu vẫn thương, không muốn bỏ vợ.

Vì con, em nhẫn nhịn sống cùng mong có ngày hắn thay đổi. Tiếc rằng thực tế ngược lại. Hắn mỗi ngày một lấn sâu vào những trò đỏ đen cá độ. Tới nhà bố mẹ cho hắn cũng bán đi đẩy mẹ rơi vào cảnh thuê trọ, ở nay đuổi mai không biết đâu mà lần.

Sau không thể chịu đựng được hơn, em viết giấy ly hôn. Ban đầu hắn không ký nhưng sau hắn thỏa thuận buộc em phải để con cho hắn nuôi thì hắn mới chịu ly hôn.

Do dự bao ngày tháng, cuối cùng em chấp nhận yêu cầu của hắn vì nghĩ có cố sống cùng thì cả em với con cũng không thể có tương lai. Thôi thì cứ để con cho hắn, đợi 1, 2 năm kinh tế của em vững vàng, em sẽ nghĩ cách giành lại quyền nuôi con với hắn.

Vậy mà không ngờ, sau khi ra tòa, chồng em lại mang con ra trút giận. Mỗi lần về chơi, bế con em lại thấy trên người thằng bé có vết bầm tím. Hỏi ra thì con kể bị bố đánh. Mấy lần em hỏi thì hắn bảo, con bướng phải dạy.

Song tới chiều qua đi làm về, em rẽ vào mang cho thằng bé bộ quần áo mới mua. Vừa cởi bộ đồ trên người con ra để thử bộ mới, em chết điếng với những vết thâm tím trên lưng con. Không biết bao nhiêu vết đánh đấm hắn giáng xuống người thằng nhỏ. Xót con quá, em gọi hắn ra hỏi. Vậy là hắn bảo em:

“Tội cô gây ra, con cô phải hứng đó. Cô muốn bỏ tôi mới mang con ra thỏa thuận. Giờ tôi muốn làm gì nó là việc của tôi. Thương con thì quay về mà ở, thằng bé sẽ không bị tôi đánh nữa”.

Hóa ra hắn đánh con là vì muốn em quay về. Hắn muốn gây sức ép buộc em trở lại bên hắn. Giờ em phải làm sao đây, em thương con, không thể bỏ rơi nó lần nữa. Nhưng nếu quay về, đời em sẽ lại nát tươm với hắn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật