Ngủ với chồng 10 năm không có con, say rượu sang nhà bạn thân 1 đêm thì tháng sau có chửa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị khao khát được làm mẹ, mong mỏi được làm mẹ nhưng chị phải sinh ra đứa con là của chồng chị chứ không phải là của bạn thân chị.
Ngủ với chồng 10 năm không có con, say rượu sang nhà bạn thân 1 đêm thì tháng sau có chửa
Ảnh minh họa

Chị trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Bác sĩ vẫn lắc đầu thông báo rằng chị không hề có thai. Việc chị chậm kinh chỉ là do chị quá mệt mỏi, căng thẳng và khao khát có con quá mà thôi. Chị không nhớ, hơn 10 năm qua đã bao nhiêu lần chị rơi vào niềm hy vọng rồi lại tuyệt vọng thế này. Chị liên tục mang triệu chứng thai nghén giả. Chị cũng chậm kinh như người ta, nghén ăn, nghén ngủ, ấy thế mà chị không được may mắn như người ta, được làm mẹ.

Anh chị kết hôn cũng đã được 10 năm rồi. 10 năm qua, không biết bao nhiêu lần chị cố gắng để được làm mẹ, nhưng khao khát ấy lại chẳng thể trở thành hiện thực. Dù biết rằng chị thật may mắn khi có một người chồng hết lòng hết dạ yêu thương mình, một người mẹ chồng thấu hiểu, cảm thông và không bao giờ giục giã chuyện con cái.

Nhưng mọi người càng tốt với chị thì bản thân chị lại càng thấy có lỗi. Anh chị đã đi khám kết quả bình thường. Tuy kinh nguyệt của chị có rối loạn nhưng cũng không đến mức không thể có con được. Ấy thế mà 10 năm sống bên nhau, anh chị lại không thể có nổi với nhau một mụn con.

- Tao muốn ly hôn mày ạ!

- Mày lại bắt đầu nghĩ linh tinh đấy! Con cái là lộc trời cho. Y học bây giờ hiện đại, tiến bộ lắm, mày lo lắng làm gì. Rồi sẽ có con cả thôi.

Hải, thằng bạn thân của chị lúc nào cũng ở bên cạnh động viên chị như thế. Mà chị còn nhắc thiếu một may mắn nữa, đó chính là thay vì có bạn gái thân thì chị lại có một thằng bạn thân luôn sát cánh cùng mình, giúp mình tâm sự, giải khuây. Chồng chị cũng biết chuyện chị có bạn thân là đàn ông nhưng anh lại không phản đối mà rất ủng hộ mối quan hệ này. Đơn giản vì mối quan hệ bạn thân khác giới này trong sáng và cũng bởi vì chị một lòng chung thủy với anh.

Hôm nay anh đi công tác, chị tự cho phép mình uống rượu. Hải có ngăn cản nhưng chị mặc kệ. Từ viện về, chị chán lắm, buồn lắm, lúc này chỉ có rượu mới giúp được chị thôi. Hải xưa nay vẫn luôn bên cạnh, động viên, an ủi chị. Say rồi chị khóc, cứ thế ôm chặt lấy thằng bạn thân. Chẳng hiểu vì say quá hay vì bản thân quá đau buồn mà chị đã chẳng thể nào làm chủ được mình với Hải. Chuyện gì đến cũng đến…

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Sau cái đêm hôm đó, chị chẳng dám liên lạc với Hải nữa. Nghĩ đến đêm đó thôi là chị lại càng thấy hận bản thân mình. Chuyện này mà vỡ lở ra thì chị biết giấu mặt đi đâu. Cho dù là Hải chưa có gia đình thì chị cũng không thể phản bội lại anh được.

Rồi trong chính thời gian chị trốn tránh đó, chị lại phát hiện ra mình có thai. Bản thân chị không hề biết mà nhờ mọi người xung quanh sinh nghi rồi nói với chị. Chị chẳng dám tin chuyện này lại xảy ra. Bản thân chị biết rõ, cái thai này chắc chắn không phải của anh, mà là của bạn thân, là Hải.

Tại sao oan nghiệt đến mức này cơ chứ? Chị khao khát được làm mẹ, mong mỏi được làm mẹ nhưng chị phải sinh ra đứa con là của chồng chị chứ không phải là của bạn thân chị. Chuyện này vẫn chưa có một ai biết ngoài chị. Chị lo sợ, chị đã nghĩ đến chuyện bỏ đứa con này nhưng chẳng phải chị vẫn luôn khao khát được làm mẹ hay sao chứ?

Mà tại sao lại khó hiểu như vậy, chị ở cùng chồng 10 năm, cố gắng mãi không thể có con, vậy mà chỉ có 1 đêm với bạn thân, tháng sau chị lại có chửa được. Chuyện này có uẩn khúc gì phía sau không? Chị có nên đi tìm lời giải không hay thật lòng thú nhận tất cả mọi chuyện với anh. Giờ chị biết phải làm thế nào cho trọn vẹn đôi đường đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật