Người yêu khoe nhà phố bố làm to, cưới rồi em mới biết bị lừa, tân hôn phải trốn chui lủi ngoài nghĩa địa

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi cưới em với người yêu cũng tìm hiểu 8 tháng. Em cũng là người có nhan sắc nên nhiều anh theo đuổi lắm, cũng yêu mấy người nhưng đều chia tay vì không hợp. Tiêu chuẩn của em khá cao, ít nhất người đàn ông mà em chọn cũng phải chăm lo được cho cuộc sống của mình sau này.
Người yêu khoe nhà phố bố làm to, cưới rồi em mới biết bị lừa, tân hôn phải trốn chui lủi ngoài nghĩa địa
Ảnh minh họa

Hồi mới đến tán tỉnh, người yêu em ít nhất cũng lái xe SH đến đón đi chơi, còn những ngày nghỉ anh lái cả oto con đến hai đứa cùng đi dã ngoại. Bọn em cũng mua vé đi Hàn Quốc, Nhật bản du lịch 2, 3 lần rồi.

11 tháng tìm hiểu, em chưa về nhà bạn trai lần nào, nhưng anh cũng cho xem ảnh nhà rồi. Nhìn nguyên cái cổng dát đồng vàng óng với cơ ngơi đồ sộ mà choáng ngợp. Anh cũng kể bố anh làm chức gì đó to lắm, gia đình càng bề thế như vậy khiến em lại thấy tự ti, mãi đến khi gần cưới mới về ra mắt. Nhà giàu vậy nhưng bố mẹ anh hiền lắm, ít nói nên em cũng đỡ ngại hẳn. Anh bảo:

"Em không phải lo, bố mẹ cũng có nhà ở chỗ khác nữa, nhà này sau về vợ chồng mình sống ở đây.”

Rồi bọn em cũng quyết định cưới, gia đình anh cũng đón rước đàng hoàng nhưng không được hoành tráng như em nghĩ. Thôi em thấy vậy cũng được chứ đám cưới rình rang tốn kém làm gì. Thế nhưng mọi thứ không như là mơ, em vỡ mộng luôn trong đêm đầu tiên bước chân về nhà chồng. Lúc bọn em từ nhà hàng về lại đi đến một căn nhà khác chứ không phải biệt thự hôm đến ra mắt.

Cứ tưởng được nghỉ ngơi nhưng đúng lúc em đang trong nhà tắm thì chồng chạy xầm xầm vào bảo:

“Đi với anh!”

Em hoảng quá vội chạy theo anh ra ngoài. Lúc đấy khoảng 9 giờ tối rồi, ở cổng nhà chồng em có một đám xăm trổ cầm nào dao, mã tấu các kiểu đứng dàn hàng ngoài đó. Bọn họ la hét gọi chồng em, rồi còn ném cả mắm tôm vào nhà nữa.

Chồng kéo em ra cổng sau bảo:

“Trèo lên đi, anh đỡ!”

“Nhưng làm sao mà mình phải trốn hả anh?”

“Anh nợ bọn nó tiền, trốn đi không có chúng ch.ém ch.ết giờ.”

Em run cầm cập, trèo mãi mới ra được ngoài còn bị rách toạc cả một ít váy. Chồng em cứ lôi xềnh xệch vợ đi ra chỗ vắng lắm, lúc anh bật lửa hút thuốc em mới tá hỏa thấy hai vợ chồng đang ở giữa nghĩa địa, toàn mộ là mộ nhấp nhô trắng toát. Em lạnh hết cả sống lưng:

“Eo ôi, em sợ quá, về đi anh, tìm nhà nghỉ nào cũng được”

“Anh có mang theo tiền đâu. Trốn ở đây cho an toàn”

Mãi lúc đó anh mới thú tội là đang nợ xã hội đen tận hơn 3 tỷ. Mà bố anh cũng chẳng làm gì to lớn cả chỉ là một người buôn bán bất động sản rồi giờ thua lỗ, căn biệt thự đó cũng gán vào nợ rồi.

Em nghe mà sốc quá, giờ chồng đang chờ tiền dư từ căn nhà đó để trả nợ, đến mức 2 đứa còn không dám về nhà ngoại cơ. Em khổ sở quá, mà chồng giờ cứ giữ em khư khư còn dọa nếu bỏ đi thì sẽ "cho toang". Em sống mà nơm nớp sợ hãi, giờ phải làm đây hả mọi người?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật