Cháu đỏ hỏn, nóng 40 độ mà mẹ chồng cấm bật điều hòa. Lúc mở chăn thì thằng bé im thít, môi tím lịm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em vừa mới cấm mẹ chồng không cho động vào cháu mọi người ạ. Chỉ vì bà mà con em ra nông nỗi này, xém tí nữa thì em bị mất con rồi.
Cháu đỏ hỏn, nóng 40 độ mà mẹ chồng cấm bật điều hòa. Lúc mở chăn thì thằng bé im thít, môi tím lịm
ảnh minh họa

Vợ chồng em cưới nhau hơn 2 năm, giờ mới sinh con đầu lòng. Cũng do chồng em làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà, nên em cứ lần lữa hơn năm mới mang bầu. Mà em thì sống với mẹ chồng, bà mang tiếng là người phố nhưng cổ lỗ kinh khủng. Từ lúc về làm dâu em đến khốn đốn với bà.

Con dâu làm gì cũng bị mẹ chồng soi mói, từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, giờ giấc đủ kiểu. Nhất là lúc em chửa đẻ, thèm cái gì cũng rón rén không được ăn. Lúc bầu hơn 3 tháng em uống nước dừa, bà bảo:

“Uống đẫy vào rồi mà đi cả đêm”

Em mua dạ dày về hấp tiêu thì bà phán:

“Cái gì cũng tống vào mồm được”

Nhất là đến lúc em đẻ, cả chục ngày bà bắt kiêng không cho tắm gội, không cho chải tóc. Xong còn bắt chùm khăn che kín đầu, kín tai ngồi im trong phòng cơ. Mà cái thời tiết giữa mùa hè thì nó nóng và khó chịu như thế nào. Suốt từng ấy ngày không được tắm, người em bốc mùi lên mà bà bảo:

“Không kiêng cữ cẩn thận sau này ù tai, toét mắt đừng kêu”

Em cũng nói là bị như vậy là do thiếu chất, chứ không phải do không trùm đầu bịt tai nhưng bà cứ khăng khăng bắt em kiêng theo đúng í mình.

Ức chế nhất là không cho em bật điều hòa, em cứ bật lên bà lại vào tắt. Em với con nóng quá, mồ hôi như tắm cũng chỉ được dùng cái quạt bật công suất thấp nhất thôi. Mà nhà bọn em thì nhà chung cư, ngột ngạt đến tắc thở luôn ấy. Có lần em cứng đầu bật điều hòa thì bà vào mắng cho 1 trận:

“Không biết giữ cho con, chỉ có nghĩ cái thân mình thôi. Bật điều hòa lên thằng bé nó viêm phổi thì chết à.”

“Ôi mẹ ơi, nóng quá con với cháu không chịu được mẹ ạ”

Em đành lừa lừa lúc nào bà đi chợ hoặc ngủ say bật lên một lúc rồi lại tắt đi. Chiều hôm trước trời vừa oi vừa nực, nắng bên ngoài lên tận 40-41 độ, thế mà bà ấy canh không cho bật điều hòa, xong bảo em:

“Nóng quá thì sang phòng bên kia mà bật chứ đừng làm khổ con. Để thằng bé ngủ bên này bà trông.”

Em mệt quá nên bò sang phòng bên cạnh ngủ, điều hòa mát rượi nên làm một giấc đến khi mẹ chồng đập cửa ầm ầm, hét thất thanh:

“Thu ơi, sang xem cu Bon làm sao này.”

Em hoảng quá tỉnh cả ngủ, phi thẳng sang phòng mình thì thấy con nóng như hòn than, môi tím ngắt, người lả đi không khóc nổi nữa. Mẹ chồng run bần bật:

“Mẹ cuốn cho nó cái chăn, mới ngủ đi một tí mà tỉnh ra đã thế này rồi.”

“Nóng quá chứ còn sao nữa. Mẹ giết cháu rồi.”

Em vội ôm con, cuống cà kê gọi taxi đi cấp cứu. Lên viện bị bác sỹ mắng cho 1 trận vì để thằng bé nóng quá đến mức sốt co giật, thiếu oxi suýt ngạt thở.

Mẹ chồng em mặt cứ tái dại giải thích là đã quạt cho cháu rồi. Từ lúc đó em cấm tiệt không cho bà động đến thằng bé nữa. Còn để bà chăm cháu có ngày mất con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật