Đàn ông chuẩn mực là tử tế với mọi phụ nữ trong thiên hạ nhưng chỉ hết lòng với vợ mình

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn ông không cần phải cố gắng mang đến một tình yêu bao bọc bằng vật chất, hãy mang đến sự chân thành vì phụ nữ cần yêu nhiều hơn cần tiền.
Đàn ông chuẩn mực là tử tế với mọi phụ nữ trong thiên hạ nhưng chỉ hết lòng với vợ mình
Ảnh minh họa

Phụ nữ khi yêu ai chẳng thích yêu 1 người đàn ông ga lăng, nhưng là ga lăng với mỗi mình mình chứ không phải với thiên hạ. Đàn ông nhiều người sau khi cưới vợ về lại quên đi điều đó, có những người chi chăm chăm đối xử tốt với thiên hạ trừ vợ mình.

Khi yêu hầu như người đàn ông nào cũng tốt cũng tuyệt vời, nhưng cưới về họ lại thường hay thay đổi. Có những người quay ngoắt 1 cái 180 độ khiến vợ giật mình thậm chí sốc vì không nghĩ soái ca ngày nào lại biến thành 1 gã chồng vũ phu, vô tâm, hèn nhát như vậy. Thế gian phụ nữ đàn ông lấy nhau nhiều vô kể, nhưng để hạnh phúc được mấy người.

Phụ nữ, vốn dĩ không cầu cao sang, chỉ mong có cuộc đời bình dị bên người đàn ông mà mình chọn gắn bó suốt cuộc đời. Họ chỉ cần khi bạn ở trong những cuộc vui, bạn vẫn nhớ rằng có người đang chờ mình ở nhà. Chỉ cần khi ai à ơi, cưa cẩm thì mỉm cười giơ chiếc nhẫn lên: “Tôi có vợ rồi”.

Trên đời này có 2 kiểu đàn ông, 1 là làm vợ hạnh phúc 2 là làm vợ đau khổ. Dĩ nhiên phụ nữ nào cũng muốn chọn kiểu đàn ông thứ nhất. Đàn ông khi yêu cần chuẩn mực, nhưng cưới vợ về rồi lại càng phải chuẩn mực hơn gấp bội. Vì để con cái noi gương theo, để vợ tin tưởng và để gia đình hạnh phúc. Thực sự có những người chồng quá tuyệt vời khiến ai cũng ao ước có được, họ yêu vợ từ khi cưới đến lúc tắt hơi thở, với họ mọi cám dỗ ngoài kia chẳng là gì so với vợ con ở nhà.

Đàn ông hãy đối xử tử tế với mọi phụ nữ trong thiên hạ nhưng chỉ cần đối xử tốt với vợ mình. Tử tế với lòng tốt nó khác nhau. Đàn ông đi ra đừng bao giờ làm cô gái khác ngộ nhận lầm tưởng rằng mình thích họ, cũng đừng để họ có cơ hội yêu sâu đậm mình. Bởi vì họ thích các anh là lỗi của họ nhưng để họ nghĩ các anh cũng thích họ thì là lỗi của các anh.

Nếu ai đó xin quá giang thì hãy để họ ngồi ghế sau chứ không phải ngồi ghế bên cạnh vì chỗ đó chỉ có vợ bạn mới có quyền ngồi. Nếu ai đó hỏi họ đẹp hơn hay vợ bạn đẹp hơn thì hãy bảo: “Em rất đẹp nhưng với anh vợ vẫn là nhất”. Ra đường nếu đang nắm tay vợ mà gặp 1 cô gái khác hay gặp lại người yêu cũ cũng đừng vội vã buông tay để vợ mình phải hụt hẫng, mà hãy siết chặt hơn để ngầm thông báo rằng: “Giờ đây tôi là của cô ấy”.

1 người đàn ông tốt, 1 người chồng tốt sẽ để cả thiên hạ ghen tỵ với vợ chứ không phải để vợ phải ghen tỵ với thiên hạ. Đàn ông cưới vợ rồi hãy biết thân biết phận, đừng thích “ôm đồm” vì các anh nên nhớ nếu cứ thích thêm chứ không thích bớt thì sẽ có ngày các anh sẽ mất tất cả. Vợ con, gia đình, danh dự, niềm tin, thậm chí cả sự nghiệp sẽ lao xuống sông xuống biển. Nhiều người cứ mải mê ngoại tình vì nghĩ vợ không biết, nhưng đến khi mọi việc vỡ lở tan cửa nát nhà rồi mới thấy ân hận.

Ảnh minh họa

Phụ nữ đã không yêu thì thôi còn 1 khi yêu họ sẽ rất nặng tình. Vì chồng vì con họ có thể làm nhiều việc và hi sinh rất nhiều thứ vì vậy đừng khiến họ phải thất vọng. Đôi lúc chỉ cần các anh liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp hơn vợ thôi cũng đủ khiến họ buồn cả ngày, hoặc các anh khen ai trước mặt họ nhưng lại chưa từng buông lời an ủi, tán dương vợ cũng là 1 sai lầm lớn. Phụ nữ họ vốn dĩ rất nhạ‌y cả‌m vì thế xin đừng vô tâm.

Đàn ông chuẩn mực yêu vợ thì cô vợ sẽ mãi trẻ đẹp xinh tươi và luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Còn đàn ông vô tâm, vô tình thì dù vợ có đẹp như hoa hậu cũng trở nên phai tàn héo úa. Trước khi so sánh thắc mắc vì sao vợ mình không đẹp, không trẻ như vợ người ta thì hãy xem lại cách làm chồng của mình, trên đời này cái gì cũng có nguyên do của nó. Các anh đàn ông hãy sống sao cho sự hi sinh của vợ là xứng đáng và sự ngưỡng mộ của con cái không phải dư thừa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật