Chắt chiu mãi mới xây được căn nhà 2 tỷ, giờ muốn ly hôn, chồng trở mặt: Đi tay trắng, tôi ký ngay

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta bảo vợ chồng sống với nhau, hết tình thì còn nghĩa. Nhưng trường hợp của gia đình tôi thì buồn hết sức. Tôi đang suy nghĩ không biết nên chọn thế nào. Mà đi tay không thì coi như công sức mấy năm đổ sông đổ bể. Còn nếu cứ cố sống cùng người đàn ông này thì khổ lắm.
Chắt chiu mãi mới xây được căn nhà 2 tỷ, giờ muốn ly hôn, chồng trở mặt: Đi tay trắng, tôi ký ngay
Ảnh minh họa

Tôi khổ từ khi đi lấy chồng mọi người ạ. Đúng là đã gả vào gia đình nghèo lại gặp mẹ chồng khó ưa. Chắc không ai như mẹ chồng tôi đâu. Đêm tân hôn, 12 giờ bà vào phòng chúng tôi, lật cái chăn lên rồi nhìn rất kỹ. Tôi biết mẹ chồng muốn nhìn thấy thứ gì, nhưng trong lúc hốt hoảng cũng hỏi:

“Mẹ, mẹ làm gì đấy ạ”.

Trông thấy vết máu dưới ga, bà mới lắp bắp:

"À, mẹ tưởng cái ga này chưa giặt. Mẹ định mang đi giặt ấy mà”.

Thực tình có giặt đâu mọi người, bà sợ con trai mình lấy phải đàn bà đấy. Tôi dù trẻ nhưng vẫn hiểu, một người mẹ chồng như thế thì không bao giờ dễ tính được.

Dù con trai của mình bài bạc, nợ nần và không ra gì nhưng mẹ chồng tôi vẫn cảm thấy tự hào và hết lời bênh vực. Bà bảo đàn ông phải chơi thì mới trưởng thành được. Vì thế nên càng ngày chồng tôi càng thêm hơn. Kinh tế gia đình thì chẳng lo, suốt ngày cứ chơi bời.

Năm ngoái tôi xây được cái nhà, chi phí các kiểu hết 2 tỷ. Mẹ chồng chẳng cho được đồng nào, chỉ có bố mẹ tôi là góp vào 200 triệu.

Còn đâu là tiền tiết kiệm và vay mượn khắp nơi.

Chồng tôi từ ngày có nhà vẫn không tu chí hơn. Nhưng đi đâu cũng vênh mặt khoe cái nhà ấy là mồ hôi công sức của mình. Ngày ấy tôi cứ nghĩ của chồng công vợ, không mất đi đâu mà thiệt. Cho đến đợt này, khi chồng quay lại đường cũ và càng ngày càng nợ nhiều hơn, tôi mới nhận ra mình không thể cảm hóa được con người có máu đỏ đen này.

Tôi đã nói chu‌yện tìn‌h cảm với mẹ chồng, cũng van xin chồng hãy buông tha cho mình. Tôi chấp nhận chia đôi căn nhà, miễn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chồng tôi rất vô lý. Anh nói thẳng:

"Đây là đất của mẹ tôi, làm gì có chuyện chia đôi. Giờ muốn ly dị thì đi tay trắng đi, tôi ký ngay”.

Thật không thể tin đó là lời nói từ một người đàn ông mọi người ạ. Đáng lẽ anh ta phải thể hiện mình là người tốt. Đằng này, anh ta gạt mọi công sức của tôi. Thú thật lúc này tôi đang khó nghĩ vô cùng. Liệu tôi ra tòa và đòi chia tài sản thì căn nhà ấy có được tính là công lao của tôi không mọi người?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật