Chồng giấu giếm chăm sóc con gái ngư‌ời tìn‌h cũ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu chồng tôi muốn nhận thêm con nuôi, tôi không phản đối. Nhưng tôi hoàn toàn đau khổ, suy sụp khi biết vì tình xưa nghĩa cũ mà chồng tôi đã giấu tôi cưu mang con gái của người yêu xưa, cô gái đã chia tay anh chỉ vì chê anh nghèo và không có tương lai.
Chồng giấu giếm chăm sóc con gái ngư‌ời tìn‌h cũ
Ảnh minh họa

Tôi quen Mạnh, chồng hiện tại của tôi, trong một đám cưới của người bạn cấp III. Mới gặp lần đầu tiên nhưng tôi đã rất có ấn tượng với Mạnh. Bề ngoài nam tính, mạnh mẽ nhưng khi nói chuyện, anh luôn khiến người đối diện cuốn theo những câu chuyện hài hước của mình.

Sau hôm đám cưới, từ một người bạn tôi có được số điện thoại của Mạnh. Nhưng tính nhút nhát đã khiến tôi không dám nhấn vào nút send dù đó chỉ là một tin nhắn hỏi thăm.Tôi sợ sẽ mang tiếng là “cọc đi tìm trâu”.

Một buổi tổi, sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi mở máy điện thoại thì nhận được một tin nhắn. Và nhìn xuống dưới, người gửi cho tôi là Mạnh. Tôi vừa vui, vừa hồi hộp mở tin nhắn ra.

 Mạnh hỏi thăm sức khỏe và công việc của tôi. Sau đó thay vì những câu chuyện vu vơ thì anh đi thẳng ngay vào vấn đề chính. Vì biết nơi tôi làm việc chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất nên anh muốn gặp tôi để trao đổi công việc.

 Vậy là sau bao lâu từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi cũng đã có cơ hội gặp lại Mạnh. Ngoài thời gian bàn bạc công việc, tôi và Mạnh đã nói rất nhiều chuyện về cuộc sống, tình yêu. Và tôi vô cùng hụt hẫng khi biết Mạnh đã có bạn gái. Một cô gái mà theo anh thì vô cùng hoàn hảo. Mỗi lần nhắc đến cô gái ấy, ánh mắt anh lại tràn ngập hạnh phúc.

 Tôi biết mình không còn cơ hội gì nữa nên đành ở bên anh như một người bạn để chia sẻ với anh những vui buồn trong cuộc sống. Tôi và Mạnh ngày càng trở nên thân thiết. Cả tôi và anh đều  phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, giống đến lạ kì.

 Nhiều lúc anh nói đùa nếu không phải vì anh có người yêu thì anh sẽ chọn tôi, một cô gái cũng rất đặc biệt. Anh nói ra điều ấy mà không hề để ý đến phản ứng của tôi. Có lẽ vì anh không nghĩ rằng tôi đã có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi. Nhiều lúc tôi thấy buồn và muốn rời xa anh nhưng tôi không đủ can đảm. Chỉ nghĩ đến việc không được gặp anh nữa là tôi thấy cô đơn trống trải vô cùng.

 Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận rời xa anh khi nghe tin anh sắp lấy vợ. Để khỏi vương vấn bất cứ điều gì, tôi quyết định chuyển vào miền Nam làm việc và định cư trong ấy. Tôi cũng thay đổi số điện thoại nên tôi và anh đã mất liên lạc luôn từ đó. Sau một năm, tôi quay lại Hà Nội thăm gia đình.

 Tình cờ tôi gặp lại người bạn hồi cấp III. Nói chuyện với cô ấy tôi mới biết Mạnh đến giờ vẫn sống độc thân. Lí do vì sao thì cô ấy không biết. Tôi không thể kiềm chế nổi sự tò mò, hay đúng hơn thì những hi vọng được bên anh của tôi lại bùng cháy. Tôi quyết định thử gọi lại vào số điện thoại của anh.

 Mạnh vẫn dùng số điện thoại cũ. Anh vui mừng khi nhận ra giọng nói của tôi. Nhanh chóng chúng tôi cũng sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Khi Mạnh xuất hiện, tôi bất ngờ khi thấy anh thay đổi nhiều quá.

 Anh gầy hơn trước. Sự hài hước trong câu chuyện của anh cũng không còn nữa mà thay vào đó là những nỗi buồn vô hạn. Anh chậm rãi kể cho tôi vì sao mà anh và cô bạn gái xưa chia tay nhau. Phượng (tên bạn gái cũ của anh) vốn là con một gia đình khá giả. Trước đám cưới vài tháng thì gia đình Phượng nhận được thông báo rằng bác của Phượng đã hoàn thành thủ tục để cả gia đình Phượng định cư ở Úc. Anh cứ ngỡ chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện kết hôn. Nhưng không ngờ vì nghe lời khuyên của bố mẹ, Phượng có ý định hoãn đám cưới. Thêm vào đó là sự xuất hiện của một anh chàng Việt Kiều, con của một người bạn mà bố Phượng chơi thân đã lâu, đến tán tỉnh Phượng đã làm Phượng thay đổi hẳn.

 Cô gái ấy quyết định bỏ Mạnh ở lại để sang Úc lấy anh chàng Việt Kiều kia. Lý do mà Phượng đưa ra là vì Mạnh sẽ không thể đảm bảo cho Phượng có một cuộc sống giàu sang. Mạnh buồn bã, đau khổ suốt thời gian dài. Khi nói đến đây, ánh mắt anh như trách móc tôi. Anh nói khi anh cần tôi nhất thì tôi lại đi mà không để lại một lời nhắn. Người yêu phản bội, bạn thân cũng biến mất, anh cảm thấy cuộc sống trở nên thật vô nghĩa.

 Khổ sở lắm anh mới lấy lại được cân bằng. Từ đó anh lao vào công việc để quên đi tất cả. Khi gặp lại tôi, anh nói anh rất vui. Anh mong tôi hãy về Hà Nội làm việc để anh có thể ở bên tôi như ngày xưa chúng tôi vẫn bên nhau. Nhìn dáng vẻ và thái độ tha thiết của anh, tôi đồng ý.

 Thời gian thấm thoắt trôi đi, vậy là cũng được 2 năm từ ngày tôi về hẳn Hà Nội. Đúng ngày 8/3, Mạnh ngỏ lời yêu tôi. Và chúng tôi quyết định cưới nhau sau đó nửa năm. Tôi cứ nghĩ rằng khi cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn thì chúng tôi nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

 Nhưng điều này chỉ kéo dài được hơn một năm thì tôi thấy anh có những biểu hiện lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya hơn. Một lần thấy anh ra ngoài buổi tối, tôi liền đi theo. Khi anh vừa dừng ở cổng một ngôi nhà thì một cô bé xinh xắn chạy ra ôm chầm lấy anh. Cô bé đó luôn miệng nói “bố đến rồi, bố đến rồi”. Tôi nghẹn đắng trong cổ họng. Anh có con riêng. Vậy mà tôi không biết một chút gì. Tôi vẫn luôn tin tưởng người chồng của mình, vẫn luôn yêu anh và hoàn thành đúng vai trò người vợ. Vậy mà tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy.

 Mải suy nghĩ tôi vấp ngã, tạo ra tiếng động khá lớn. Anh và con gái giật mình quay lại. Anh nhận ra tôi, một chút lo lắng, một chút day dứt. Nhưng chỉ thoáng qua giây lát, anh chạy lại đỡ tôi. Tôi hất tay anh ra và chạy đi trong nước mắt.

 Tối đó, anh về nhà và giải thích cho tôi mọi chuyện. Anh nói rằng cô bé đó là con của Phượng và anh chàng Việt Kiều kia. Họ sang Úc lấy nhau được một thời gian thì gia đình anh chàng kia làm ăn thua lỗ. Điều này còn ảnh hưởng cả đến gia đình Phượng và bác của cô ta. Tiền không còn, thay vì gánh vác việc gia đình, chồng Phượng lại lao vào những trò đỏ đen. Tất cả những gì còn lại trong nhà cũng bị anh ta mang đi bán hết.

 Phượng dọn về nhà với bố mẹ đẻ. Nhưng đã quen cuộc sống giàu sang, Phượng đi cặp kè với đại gia, bị vợ ông ta đánh ghen ráo riết nên trốn về Việt Nam. Lúc này cô ta đã mang thai với anh chàng Việt Kiều. Sinh con xong nhưng không có tiền nuôi con, Phượng tìm về gặp anh, cầu xin anh giúp đỡ.

 Mạnh nói anh không còn tình cảm gì với Phượng mà chỉ vì thương đứa bé mà thôi. Nhưng rõ ràng mỗi lần nhắc đến Phượng, thái độ anh hoàn toàn khác. Tôi có cảm giác như thể anh vẫn còn yêu cô gái đó.

 Khi tôi nói muốn anh từ bỏ đứa trẻ đó, anh nhất quyết không đồng ý. Anh còn nói có thể bỏ vợ chứ không bỏ con. Tôi bàng hoàng trước thái độ kiên quyết của anh. Vậy là tình cảm anh dành cho tôi từ trước đến nay đều là giả dối sao. Giờ đây anh còn có cơ hội thường xuyên gặp người tình cũ. Làm sao tôi tin giữa họ không co gì. Tôi đã nghĩ đến chuyện li hôn nhưng thực sự tôi vẫn còn rất yêu anh.

Yến Linh (ghi)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật