Tôi như chết lặng khi biết tin chồng mình ngoại tình. Quả thực, tôi không thể tin rằng người chồng luôn nói yêu thương tôi và con hết mực trong 6 năm qua lại đang rắp tâm “ăn vụng” sau lưng tôi

Hai năm bị lừa dối mà tôi không hề hay biết vì anh vẫn làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Hằng ngày anh vẫn đi làm về đúng giờ, giúp vợ việc nhà, chơi với cô con gái bé bỏng 4 tuổi. Có chăng thỉnh thoảng về muộn do anh đi nhậu với bạn bè cùng cơ quan.
Hà Nội chỉ là một vòng tròn và quả thực nó chưa đủ rộng lớn để che đậy những gì chồng tôi đang lừa dối vợ con. Thật không ngờ hơn khi tôi và người tình của chồng tôi lại cùng chơi thân với một người bạn, chúng tôi cùng làm lĩnh vực nghề nghiệp như nhau. Người bạn sau khi nghe người tình của chồng tôi tâm sự về chuyện tình của chị ta với chồng tôi đã tâm sự hết với tôi. Họ cặp bồ với nhau đã hơn hai năm nay rồi. Từ những chi tiết nhỏ nhất như tật xấu của chồng tôi, những việc vặt vãnh giữa cuộc sống của hai vợ chồng tôi chị ta đều biết hết.
Chị ta tâm sự với người bạn chung rằng họ đến với nhau cũng chỉ vì nhu cầu seּx và cả hai đều không muốn bị hai bên gia đình phát hiện dẫn đến tan nát gia đình. Chị ta nói rằng chồng tôi bảo với chị ta rằng nhiều lúc anh ấy không muốn quan hệ tình dục với tôi vì tôi gầy yếu, sợ tôi mệt. Đúng vậy, tôi là người vợ có thể trạng không được tốt. Sau khi sinh con gái đầu lòng, 4 năm tôi không thể béo hơn, thậm chí rất gầy. Có uống thuốc, tầm bổ kiểu gì tôi vẫn không thể nhích lên cân nào. Vì tôi gầy yếu nên vợ chồng tôi ít quan hệ với nhau. Một tuần chỉ hai lần và rất qua loa. Trong khi chồng tôi lại khá mạnh mẽ về chuyện tình dục. Hơn nữa do còn chăm sóc con gái, cộng với công việc cơ quan khá bận rộn, nhiều lúc tôi thấy ham muốn seּx của mình không còn. Tôi nghĩ có thể đây là lí do khiến chồng tôi đi ăn vụng.
Tôi đã đi thuê thám tử tư theo dõi chồng mình. Trên tay cầm bản liệt kê những lần gặp gỡ và bức ảnh chụp họ cùng đi vào nhà nghỉ như khiến tôi phát điên. Chồng tôi và người tình gặp nhau không nhiều. Một tuần, thậm chí hai tuần một lần. Nhưng con số đó đâu có ý nghĩa gì vì dù gặp nhau ít thì chồng tôi vẫn đang là một người đàn ông lừa dối vợ con. Nhìn bức ảnh, tôi thấy hình thức chị ta cũng chẳng có gì hơn tôi, có hơn cũng chỉ là trông chị ta khoẻ mạnh, tròn trịa hơn tôi.
Dù biết chồng mình đi ngoại tình chỉ vì nhu cầu seּx chứ cũng không muốn mất vợ, mất con. Nhưng cũng như bao người vợ bị lừa dối khác, tôi chỉ muốn làm ầm lên cho đỡ tức. Nhưng tôi sợ liệu khuyên rồi anh ấy có chịu nghe không vì đã chót ăn vụng một lần thì sẽ có những lần tiếp theo. Li dị thì tôi không muốn vì tôi không muốn con gái mình lớn lên trong cảnh cha mẹ li dị.
Cuộc sống đôi khi không như tôi vẫn mong. Tôi vẫn mong rằng mình có một gia đình hạnh phúc, đứa con gái ngoan ngoãn 4 tuổi, xinh xắn, người chồng thương yêu vợ con là đủ. Thế nhưng, chuyện không mong đến nó lại đến. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai trong chuyện này, cả chồng tôi và người tình của anh ấy.
Cuộc sống đôi khi không như tôi vẫn mong. Tôi vẫn mong rằng mình có một gia đình hạnh phúc, đứa con gái ngoan ngoãn 4 tuổi, xinh xắn, người chồng thương yêu vợ con là đủ. Thế nhưng, chuyện không mong đến nó lại đến. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai trong chuyện này, cả chồng tôi và người tình của anh ấy.
Liệu ngoài lí do seּx ra thì chồng tôi còn ngoại tình vì lí do gì nữa không? Tôi có nên cho chồng biết là mình đã biết chuyện anh ấy đang ngoại tình? Tôi phải làm thế nào trong trường hợp này để giữ hạnh phúc cho gia đình và bố cho đứa con tôi?
(NA)