Kẻ giết người, chặt xác thành nhiều khúc nói gì?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin tiếp về vụ giết người chặt xác bỏ vào bao tải phi tang tại đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM), chiều 1/10, Đặng Văn Tuấn (SN 1970, ngụ hẻm TK53 Trần Văn Kiểu, số cũ 35/107 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM), đã hồi phục tại bệnh viện và có những lời khai rùng rợn.
Kẻ giết người, chặt xác thành nhiều khúc nói gì?
Bao tải đựng th‌i th‌ể bà Hạnh đã bị cắt rời, được phát hiện vào sáng sớm 1/10, trước số nhà 596 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1.

Bước đầu Tuấn thừa nhận chính mình là hung thủ giết người, cắt xác phi tang.

Theo đó, anh Đặng Văn Thành (37 tuổi, hành nghề xe ôm) - em ruột nghi can Đặng Văn Tuấn, khai từ năm 2012 đã đưa bà Bùi Thúy Hạnh về nhà mình sống chung với nhau như vợ chồng nhưng bà H. thường có quan hệ tình cảm với người khác.

Đến năm 2013, Đặng Văn Tuấn đi tù về thì bà Hạnh bỏ anh Thành sống chung với Tuấn. Từ đó, khi anh Thành muốn quan hệ với bà Hạnh thì phải trả tiền.

Tại cơ quan công an, anh Thành cho biết bà Hạnh trước đó có trên dưới 10 đời chồng và 3 người con.

Thêm vào đó, cả ông Tuấn và bà Hạnh đều nghiện m‌a tú‌y đá. Để có tiền tiêu xài, bà Hạnh có giao cho anh Thành một chiếc xe máy để chạy xe ôm nhưng mỗi ngày phải giao cho bà Hạnh 100.000 đồng.

Đến 19 giờ ngày 29/9, khi anh Thành về nhà thì bất ngờ thấy cửa bị khóa ngoài, trong nhà không có điện, khi dùng tay đẩy cửa thì nghe Tuấn ở phía trong nhà nói ra “mày đi đi, mày về nó (bà Hạnh) cho người chém mày đó”. Sau đó, anh Thành phải ra ở tạm gần chùa.

Tối 30/9, anh tiếp tục về nhà nhưng vẫn không vào được. Đến khoảng 7 giờ sáng 1.10, anh Thành nghe tin có bao tải chứa xác người ở Đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM).

Cũng theo lời khai của anh Thành, tại căn nhà ở hẻm TK 53, phường Cầu Kho có Tuấn, Thành, bà Hạnh và một thanh niên tên K. (con của Tuấn) trú ngụ. K. bị đuổi khỏi nhà vào hôm 26/9.

Liên quan vụ việc này, theo báo Người Lao động chiều 1/10, Đặng Văn Tuấn, đã hồi phục tại bệnh viện và có những lời khai rùng rợn.


Khu vực Đặng Văn Tuấn chôn đầu bà Hạnh.

Bước đầu Tuấn thừa nhận chính mình là hung thủ giết người, cắt xác phi tang. Theo đó, sau khi giết bà Bùi Thúy Hạnh (SN 1973, "em dâu" và cũng là ngư‌ời tìn‌h của Tuấn), Tuấn cắt đầu và phân th‌i th‌ể nạn nhân thành nhiều phần bằng kéo, sau đó đem chiếc đầu vứt trên 1 đoạn kênh Lò Gốm (quận 6).

Chiều 1/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy đầu của bà Hạnh chôn tại chân cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6.


Lực lượng công an đang lập biên bản khám nghiệm hiện trường nhà đối tượng Đặng Văn Tuấn vào chiều 1/10.

Đối với những phần th‌i th‌ể còn lại, do quá to nên hung thủ vẫn để trong nhà chờ thời điểm phi tang. Dù gần đây hàng xóm có hỏi vì sao trong nhà có mùi hôi giống như chuột chết, Tuấn vẫn cho rằng không có gì.

Đến rạng sáng 1/10, Tuấn bỏ những phần th‌i th‌ể còn lại vào 2 bao tải rồi dùng xe máy chở ra trước hẻm 596 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 (gần nhà Tuấn).


Căn nhà nơi Tuấn giết ngư‌ời tìn‌h cũng là “em dâu” rồi phân xác một cách man rợ.
Phần gác căn nhà của hung thủ Đặng Văn Tuấn.

Lời khai bước đầu của Tuấn cũng trùng hợp với lời kể của ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1957, người dân trong hẻm).

Theo ông Phụng, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nghe tiếng xe máy nên ông Phụng tỉnh giấc, nhìn qua khe cửa sổ thấy Tuấn dùng xe máy chở 2 bao tải. Khi xe đi ngang qua, mùi thối bốc lên nồng nặc. Do Tuấn có thời gian chạy xe ôm nên ông Phụng nghĩ Tuấn đang chở hàng thuê.

Đến sáng nghe mọi người bàn tán công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tìm thấy xác phụ nữ bị phân nhiều mảnh, không có đầu, giấu trong 2 bao tải, liên tưởng đến việc Tuấn chở hai bao vào sáng sớm nên ông Phụng liền tới công an trình báo.

Chiều cùng ngày, qua khám nghiệm căn nhà nơi Tuấn giết bà Hạnh, công an phát hiện nhiều vết máu còn dính trên tường nhà vệ sinh, trên thanh gỗ.

Đến chiều cùng ngày, từ lời khai ghê rợn của hung thủ, Công an quận 1 phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM và Cảnh sát PCCC TP HCM đến kênh Lò Gốm để lực lượng Cứu nạn - Cứu hộ mò tìm chiếc đầu của nạn nhân.

Theo người dân sống trong hẻm, bà Hạnh đã có 1 đời chồng và 2 con, sau đó bỏ chồng quen em trai của Tuấn cách đây vài năm. Đến khi Tuấn ra tù, bà Hạnh đến sống chung nhà với anh em Tuấn

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5824
  1. Hung thủ chặt xác bỏ vào bao tải ở Sài Gòn sẽ đối diện mức án tử hình
  2. Ngọc Quyên: ‘Lấy chồng hên xui như đánh bài cào’
  3. Câu chuyện cảm động trong vụ chặt xác phi tang trong bao tải
  4. Hành trình phá án vụ giết người chặt xác rúng động Sài Gòn
  5. Tâm sự nghẹn lòng của người chồng có vợ bị anh trai phân xác phi tang
  6. Nhân chứng quan trọng trong vụ giết người, chặt xác rúng động
  7. Đứa con tội nghiệp của kẻ giết người chặt xác
  8. Kẻ giết người phân xác trong bao sống gần 3 ngày với xác chết
  9. Vụ giết người, chặt xác: Nạn nhân có 10 đời chồng
  10. Kẻ chặt xác nạn nhân thành 3 khúc uống thuốc độc tự tử
  11. Vụ thi thể bị chặt, bỏ trong bao tải qua lời kể của các nhân chứng
  12. Biểu hiện bất thường của kẻ chặt xác phụ nữ vào bao tải
  13. Giết người man rợ ở Sài Gòn: Lạnh người lời khai kẻ thủ ác
  14. Toàn cảnh vụ giết người, chặt xác phi tang
  15. Chân dung kẻ giết người, chặt xác nhét vào bao tải
  16. Vụ chặt xác người ở TPHCM: Nhiều tình tiết mới từ lời khai em ruột nghi phạm
  17. Hung thủ giết người, chặt xác bỏ bao tải đã qua cơn nguy kịch
  18. Vụ chặt xác ở TPHCM: Lời khai rùng rợn của kẻ sát nhân
  19. Đã tìm thấy phần đầu nạn nhân vụ chặt xác người nhét trong bao tải
  20. Đang truy tìm phần đầu của nạn nhân bị giết, chặt thành nhiều khúc
  21. Nghi can chặt thi thể phụ nữ bỏ trong bao tải cắt cổ tay tự tử?
Video và Bài nổi bật