Tin liên quan
Chiều 1/10, công an đã tìm thấy tất cả các phần thi thể của nạn nhân Bùi Thị Hạnh (40 tuổi) bị Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) giết và chặt làm 3 khúc rồi phi tang ở đường Võ Văn Kiệt (quận 1) và bãi đất trống gần chân cầu Lò Gốm (quận 6).
Từ lời khai của Tuấn, cơ quan công an đã tìm được phần đầu nạn nhân Hạnh tại khu vực chân cầu Lò Gốm, quận 6. |
Nghi can Tuấn sau khi tּự tּử bất thành đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo. Anh ta khai nhận mình chính là người ra tay giết hại chị Hạnh, sau đó phân xác nạn nhân thành 3 phần.
Phần thân thể và tứ chi được Tuấn bỏ vào 2 bao tải vứt ở hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt được người dân phát hiện vào sáng 1/10. Phần đầu nạn nhân phi tang tại bãi đất hoang mọc nhiều cây dại gần chân cầu Lò Gốm. Tuấn cũng khai nhận khi giết Hạnh thì đang phê ma túy đá.
Gia đình Tuấn có 4 anh chị em, Tuấn áp út, cha mẹ đều qua đời từ lâu. Khi đi tù 7 năm về tội Buôn bán ma túy, Tuấn gửi con trai hơn 10 tuổi cho người thân nhà kế bên chăm sóc. Căn nhà một trệt, một gác trong hẻm Trần Đình Xu (quận 1) do bố mẹ để lại chỉ còn cậu em út Đặng Văn Thành (37 tuổi) và cô vợ hờ Bùi Thị Hạnh sống. Khoảng một năm trước, sau khi mãn hạn tù, Tuấn về làm nghề xe ôm và đưa con trai về sống cùng.
Nói về chị Hạnh, những người hàng xóm cho biết, chị này có ba con gái riêng nhưng không ở cùng. "Cô ấy cao ráo trắng trẻo, tóc ngang vai, cứ sáng đi chiều tối mới về và ít tiếp xúc với hàng xóm. Cách đây 5-6 ngày, tôi còn thấy cô ấy đi ngang hẻm nhưng không nói chuyện", một phụ nữ kể.
Ông Phụng, người thấy Tuấn chở hai bao tải rời khỏi nhà vào lúc 3h sáng.
Thời gian ở chung, chị Hạnh và Tuấn nảy sinh tình cảm. Tần suất cãi vã giữa Tuấn và em trai cũng dày hơn. Vài ngày trước, Tuấn đuổi con và em trai ra khỏi nhà để sống chung với "em dâu". Anh Thành cũng bị cô "vợ hờ" lấy lại xe máy vẫn thường chạy xe ôm. "Thằng Thành khù khờ, hiền lành. Bị anh đuổi khỏi nhà, không còn xe máy, nó sống lang thang và được mọi người cho tiền lấy vé số đi bán", ông Phụng cho biết.
Những hàng xóm của Tuấn ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ hôm qua nhưng cứ tưởng mùi xác chuột chết nên không ai quan tâm. "Từ khi thằng em bị Tuấn đuổi đi, không ai nghe tiếng cãi vã hay âm thanh nào phát ra từ căn nhà đón. Tôi thấy thằng Tuấn vẫn ở trong nhà nhưng thường xuyên tắt đèn, chốt cửa ngoài, nhưng do ít giao du nên không hỏi", người đàn ông ở đối diện cửa nhà Tuấn cho biết.
Chiều 30/9, một ngày trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, một phụ nữ nhà gần đó còn thấy Tuấn ôm con chó ra ngoài và cho biết "đem bán". "Có thể ảnh sợ con chó phát hiện mùi hôi thôi từ xác chết", chị này nhận định.
Theo ông Phụng, khoảng 3h sáng nay, sau khi xem trận bóng đá trên tivi, nhìn qua khe cửa sổ, ông thấy Tuấn chất hai bao tải lên xe máy chở đi. "Một bao Tuấn để sau, một bao nhỏ hơn để phía trước. Nó nổ máy xe đi rất nhanh", ông Phụng nói. Nghĩ Tuấn chở hàng cho người khác nên ông Phụng không quan tâm. Nhưng đến sáng, khi nghe người dân phát hiện hai bao tải chứa thi thể phụ nữ, ông Phụng nghi ngờ về hành vi của Tuấn và báo công an.
"Hai cái bao chảy nước ra hôi, mọi người nhờ tôi kéo ra ngoài đường Võ Văn Kiệt. Mở bao thứ nhất, tôi giật mình khi thấy ruột lòi ra ngoài phần thi thể. Rọc bao thứ hai thì thấy đùi với hai cánh tay", anh Nguyễn Minh Tuấn kể lại.
Anh Nguyễn Minh Tuấn kể lại thời điểm phát hiện thi thể trong 2 bao tải. |
Trong thời gian mọi người xôn xao với hai bao tải chứa xác, hàng xóm vẫn thấy Tuấn đi ra ngoài và mang về nhà một chai nước màu trắng. Sau đó, nghi can này lại đi ra ngoài đầu hẻm, đứng nghe mọi người bàn tán về việc phát hiện thi thể trong hai bao tải ở trên đại lộ Võ Văn Kiệt, cách nhà Tuấn khoảng một km.
Theo người dân, vài ngày nay, dù có ở nhà nhưng Tuấn vẫn thò tay ra ổ cửa chốt cửa ngoài, tắt đèn.
Đến hơn 7h, khi công an tìm đến, Tuấn bất ngờ bỏ chạy vào nhà, chốt cửa cố thủ. Căn nhà Tuấn ở có hai lớp cửa sắt, một trệt và một gác nằm sâu trong con hẻm thông qua nhiều đường lớn xung quanh như Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu… "Tuấn ở trong đe dọa nếu ai xông vào sẽ đốt nhà và tּự tּử", một hàng xóm ở đối diện cho biết.
Một giờ sau, Tuấn ném chìa khóa cho cảnh sát khi đã cắt đứt mạch máu tay và nằm trên vũng máu ở sát cánh cửa tầng trệt.