Theo thông tin ban đầu, vào sáng 30/9, Lâm Hoàng Huynh (46 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) đến nhà gặp Nguyễn Văn Hai (88 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Một lúc sau những người trong gia đình phát hiện phòng ngủ của ông Hai bốc cháy dữ dội. Lúc này ông Hai cũng đang bị ngọn lửa thiêu.
Mọi người đến dập lửa rồi đưa ông Hai đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Hai tử vong.
Tại cơ quan công an, Huynh khai nhận do trước đây đã từng theo ông Hai học nghề bốc thuốc vì vậy nhờ thầy bốc thuốc chữa bệnh cho con gái của mình đang nằm viện. Tuy nhiên, biết bệnh tình của con ông Huynh không chữa được nên ông Hai đã từ chối.
Nhiều lần cầu cứu không thành, ông Huynh đã chuẩn bị chai xăng đưa đến nhà đốt ông Hai để trả thù. Vì ông Hai đang bị gãy chân nằm một chỗ nên khi bị đốt đã không thể bỏ chạy.