Thầy lang 88 tuổi bị học trò phóng hỏa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho là thầy lang không chịu cứu con mình, người theo học nghề bốc thuốc đã mua xăng đến phóng hỏa nạn nhân ngay trên giường.
Thầy lang 88 tuổi bị học trò phóng hỏa
Căn phòng nơi nghi can dùng xăng đốt chết cụ ông 88 tuổi. Ảnh: Hoàng Trường

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ người đàn ông tên Huynh (48 tuổi, ngụ TP HCM), nghi can dùng xăng đốt chết cụ Nguyễn Công Hai (88 tuổi, hành nghề bốc thuốc bắc gia truyền) tại nhà riêng ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch. Huynh theo thầy Hai học nghề bốc thuốc được 4 năm.

Theo điều tra ban đầu, 8h30 ngày 30/9, Huynh đến nhà thăm thầy Hai. Chừng 15 phút sau chị Bùi Thị Xuân, con dâu ông Hai, đang ở dưới bếp thì phát hiện khói phả ra từ phòng ngủ của cha chồng, còn Huynh đứng trước cửa nhìn vào.

"Tôi chạy lên nhà thì thấy lửa bốc cao cả mét, bao trùm khắp phòng. Cha tôi chỉ vùng vẫy hai tay mà không nói ra tiếng. Tôi tri hô nhưng Huynh không chịu dập lửa. Hàng xóm sau đó qua cứu ông già, đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi", chị Xuân kể.

Khi dọn dẹp hiện trường, mọi người phát hiện có chai xăng dưới gầm giường, nghi ngờ Huynh gây ra vụ việc nên trình báo công an. Theo gia đình nạn nhân, thời gian qua, Huynh hay trách móc cụ Hai không cứu con gái mình bị bệnh nặng.

Tối cùng ngày, cảnh sát bắt được Huynh tại bệnh viện Chợ Rẫy khi ông ta lên thăm con bị bệnh thận. Bước đầu, Huynh thừa nhận đã đem theo 2 chai xăng đến nhà thầy. Thấy cụ Hai đang nằm trùm chăn trong phòng nên đã tưới xăng, châm lửa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật