Phiến quân IS đã thảm sát cả một ngôi làng ra sao?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người Iraq trốn thoát vòng vây của phiến quân Hồi giáo kể lại rằng họ luôn bị ám ảnh bởi những màn chặt đầu và tàn sát hàng loạt của phiến quân của Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, tộc người Yazidi muốn rời bỏ Iraq và đi càng xa càng tốt để không phải chứng kiến cảnh tượng man rợ.
Phiến quân IS đã thảm sát cả một ngôi làng ra sao?
Cảnh một người dân bị phiến quân Hồi giáo hành hình.

Hàng chục ngàn người Yazidi đã chạy khỏi vùng núi Sinjar và nhiều ngôi làng khác để trốn khỏi cuộc tàn sát khốc liệt của phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, những người luôn cho rằng cộng đồng dân tộc thiểu số này "thờ cúng ma quỷ" và muốn họ cải đạo hoặc là sẽ chết.

Khalof Khodede, người duy nhất từng trốn được một cuộc thảm sát của IS kể lại về việc 80 người trong ngôi làng của anh đã bị giết hại ra sao.

"Đầu tiên, chúng yêu cầu chúng tôi cải sang đạo Hồi" - Khalof kể lại về cuộc tấn công của IS vào làng anh. Những người thuộc tộc Yazidi ở miền Bắc Iraq vốn có tôn giáo cổ truyền của họ.

"Tất cả chúng tôi đều đồng ý để giữ mạng. Chúng tôi vô cùng sợ hãi. Sau đó, bỗng nhiên tộc trưởng của chúng tôi đứng lên tuyên bố: Tao sẽ không cải sang Đạo Hồi. Và chúng đưa tất cả chúng tôi vào ngôi trường trong làng".

Những người đàn ông trong làng sau đó được lùa vào tầng một. Phụ nữ được đưa lên tầng hai. Các chiến binh lột sạch tiền bạc và trang sức của họ - thứ sẽ được dùng để chu cấp cho các hoạt động chiến tranh và hỗ trợ cả những chiến binh tại nước ngoài.

Sau đó, những người Yazidi được đưa lên xe buýt, từng nhóm từ 10 đến 20 người. Các tay súng nói với họ rằng chúng sẽ đưa họ đến Sinjar, thủ phủ tinh thần của những người Yazidi.

Nhưng những chiếc xe dừng đột ngột trên đường, và các tay súng IS bắt đầu xả đạn tự do mà không một thời thông báo trước. Chúng sử dụng súng máy hạng nặng. Họ không phải là ngôi làng duy nhất bị tàn sát chỉ vì một người từ chối cải sang đạo Hồi.

Khalof Khodede bị bắn vào chân. Nhưng sau đó, anh may mắn được che chở bởi xác những người cùng làng. Anh nằm đó bất động trong cả tiếng đồng hồ chờ đợi lũ phiến quân rời đi. Sau đó, anh được các chiến binh người Kurd, những người đang chiến đấu với IS - cứu sống và đưa đi bệnh viện.

Các chiến binh IS đã giết sạch đàn ông trong làng của Khalof. Còn lại, tất cả phụ nữ và trẻ em đều bị bắt đi. Trong đó, có mẹ, vợ và con của Khalof. Nhiều người tin rằng các tổ chức Hồi giáo cực đoan sử dụng những người bị bắt cóc này như những món hàng. Chúng sẽ cưỡ‌ּng hiế‌ּp phụ nữ, rồi bán trẻ em làm n‌ô l‌ệ.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5702
  1. Máy bay Mỹ bắt đầu do thám tại Syria
  2. Phiến quân IS tuyên bố bắt con tin Mỹ thứ 3
  3. Phiến quân IS phát triển UAV để tấn công Israel
  4. Mỹ vạch chiến lược đánh bại phiến quân Hồi giáo IS
  5. Con đường gia nhập cuộc thánh chiến của những kẻ tử vì đạo
  6. Syria sẵn sàng giúp Mỹ chống lại phiến quân IS
  7. Nhà báo Mỹ James Foley có thể bị sát hại một năm trước
  8. Phiến quân IS kiếm tiền từ đâu?
  9. Phiến quân IS coi cái chết dưới tay phụ nữ là nỗi nhục nhã
  10. Phiến quân IS chiếm căn cứ không quân ở Syria
  11. Chiến binh nhí tái hiện hình ảnh vụ hành quyết nhà báo Mỹ
  12. Anh lên tiếng về việc khủng bố dùng công dân Anh để hành quyết nhà báo Foley
  13. Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hai phần tử liên quan al-Qaeda
  14. Những “chiến binh thánh chiến” IS 13 tuổi gây sốc
  15. Hãng nội y Anh xin lỗi vì đặt tên sản phẩm trùng với phiến quân IS
  16. Lầu Năm Góc bác bỏ tin phiến quân IS xuất hiện gần biên giới Mỹ
  17. Sự tàn bạo của phiến quân Hồi giáo qua lời kể của người tị nạn
  18. Mỹ cân nhắc kịch bản can thiệp tại Iraq và Syria
  19. Tổng thống Mỹ yêu cầu thông qua khoản chi bổ sung để chống IS
  20. Mỹ cân nhắc khả năng không kích phiến quân IS ở Syria
  21. Tổng thống Indonesia lên án tội ác của phiến quân Hối giáo IS
  22. Tướng Mỹ: Phải tấn công phiến quân Hồi giáo IS ở cả Syria
Video và Bài nổi bật