Tin liên quan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, “IS không chỉ là một nhóm khủng bố. Chúng kết hợp giữa tư tưởng đạo Hồi và sức mạnh quân sự mang tính chiến thuật cao. Chúng có nguồn tài chính cực kỳ dồi dào. IS mạnh vượt xa những gì chúng ta từng chứng kiến”.
Trong khi đó, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey đánh giá IS là tổ chức đặt tầm nhìn chiến lược là ngày tận thế và có thể “thay đổi hoàn toàn diện mạo Trung Đông và tạo ra một môi trường đe dọa Mỹ”, do đó Mỹ và cộng đồng quốc tế cần phải tiêu diệt IS cho bằng được.
Những phân tích của cố vấn đầu tư Bill Schmick của Berkshire Money Management sẽ cung cấp những câu trả lời thấu đáo nhất cho những câu hỏi đáng chú ý nói trên.
IS chỉ nắm trong tay một ít khu mỏ ở bờ rìa phía bắc Iraq nhưng cũng đủ để nhóm phiến quân này trang trải cho các hoạt động của mình.Một tháng trước, thị trường dầu mỏ do IS kiểm soát ở Iraq ước tính trị giá khoảng 1 triệu USD/ngày.
Hiện quy mô đã được mở rộng, thêm các mỏ dầu rơi vào tay lực lượng này và thông qua con đường buôn lậu, thị trường của IS được tin là đã tăng lên khoảng 2 triệu USD/ngày. Như vậy, thu nhập mỗi năm của IS khoảng 730 triệu USD, đủ để nhóm này duy trì hoạt động cả bên ngoài Iraq.
Chúng cũng bán vô số cổ vật cướp được với giá hàng chục triệu USD.
Tại Iraq, khi tấn công thành phố lớn thứ hai nước này là Mosul, IS đã cướp hơn 400 triệu USD trong ngân hàng hồi tháng 6-2014. Chúng thậm chí thu thuế doanh nghiệp, điện, nước tại những khu vực mình chiếm giữ.
Không dừng lại ở đó, IS cũng tận dụng Internet và mạng xã hội để tuyên truyền và tiếp cận nguồn đóng góp từ các cá nhân.
Tuy nhiên, một phần lớn tài chính của IS là từ tiền chuộc của các vụ bắt cóc con tin, chủ yếu là công dân các nước phương Tây và nhân viên các tập đoàn. CBS News đưa tin một công ty Bắc Âu mới đây phải trả 70.000 USD để chuộc một nhân viên từ tay IS.
Một số báo cáo ước tính IS kiếm được khoảng 1 triệu USD mỗi ngày. Số tiền chuộc cũng ngày một tăng, từ hàng chục ngàn lên hàng triệu USD. Trong vụ giết hại nhà báo Mỹ James Foley, IS đã gửi email đòi số tiền chuộc 132 triệu USD đến tận gia đình ông Foley ở New Hampshire.
Vụ bắt cóc và sát hại ông Foley cũng làm dấy lên cuộc tranh cãi về tiền chuộc. Cho đến tận ngày nhà báo này bị giết, gia đình ông vẫn đang nỗ lực gây quỹ để chuộc lại người thân trong khi Chính phủ Mỹ bác bỏ việc trả tiền cho khủng bố.
“Chính phủ Mỹ tin rằng trả tiền chuộc cho khủng bố là cho chúng công cụ tài chính để sinh sôi. Chúng tôi không nhượng bộ khủng bố. Chúng tôi không trả tiền chuộc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf tuyên bố.
Một số ý kiến khác lại cho rằng việc đặt ra số tiền chuộc quá lớn cho thấy bọn khủng bố thật sự không có ý định lấy tiền chuộc. Trong khi Mỹ và một số nước như Anh chọn cách không trả tiền chuộc, Pháp năm ngoái đã chi hơn 17 triệu USD để chuộc một số công dân bị nhóm khủng bố Al Qaeda bắt cóc.