Đám cưới không có… chú rể

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng lúc đoàn xe cưới dừng lại để chỉnh đốn trang phục vào đón dâu thì 4 đồng chí Công an xuất hiện. Chú rể Nguyễn Công Vũ tay cầm hoa cưới, mặt trắng bệch như không còn giọt máu.
Đám cưới không có… chú rể
2 đối tượng truy nã của Công an

Đám cưới hy hữu

Một ngày đầu Xuân Mậu Tý 2008, đoàn xe hoa sang trọng của chú rể người Hà Tĩnh về Thái Nguyên rước dâu trong niềm hân hoan của họ hàng hai bên.

Về đến gần nhà cô dâu ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, đoàn xe dừng lại để chỉnh đốn trang phục và đi bộ vào đón dâu. Đúng lúc đó, 4 đồng chí Công an xuất hiện. Một người trong tổ công tác dõng dạc nói: "Chúng tôi là Công an tỉnh Thái Nguyên, đang thi hành lệnh bắt đối tượng truy nã".

Ngay sau đó, hai trinh sát áp sát chú rể tuyên bố: "Nguyễn Công Vũ, anh đã bị bắt". Quá bất ngờ trước tình huống này, một số người họ hàng nhà chú rể nhao nhao phản đối, họ cho rằng Công an đã bắt nhầm người.

Tuy nhiên, khi tổ công tác đưa ra lệnh truy nã có in hình chú rể Nguyễn Công Vũ với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản", do Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định năm 2006 thì mọi người đều lặng phắc và hiểu rằng không có sự nhầm lẫn ở đây. Chú rể Nguyễn Công Vũ tay cầm hoa cưới, mặt trắng bệch như không còn giọt máu.

Biết không thể thay đổi được tình thế, chú rể Vũ nói với họ hàng tiếp tục vào đón dâu như thường, đồng thời xin cơ quan điều tra được gọi điện cho gia đình trong Hà Tĩnh để nhờ bố mẹ giải thích khéo cho nhà gái hiểu việc vắng mặt của chú rể trong ngày cưới là bất khả kháng.

Sau khi gọi điện xong, Vũ đã tra tay vào còng số 8 và theo chân tổ công tác về trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên... Đến lúc này, anh ta mới hiểu rằng, nếu trước đây mình đừng gây tội thì đâu đến nỗi hôm nay…

Khi Nguyễn Công Vũ bị bắt, được các trinh sát kể lại hành trình truy tìm dấu vết và theo đuổi đối tượng này thì chúng tôi mới hiểu các anh đã vất vả như thế nào.

Nguyễn Công Vũ, 25 tuổi, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà, thị xã Hà Tĩnh. Khi đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Cao đẳng Luyện kim ở xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên, Vũ đã tham gia vào một số vụ cưỡng đoạt tài sản hết sức nhức nhối.

Bất kể là ai, hễ Vũ nhìn thấy ngứa mắt là cậu ta cùng đám bạn của mình lôi người đó ra nhà hàng ăn uống, nhậu nhẹt thả cửa rồi bắt người đó trả tiền. Nếu ai không có tiền thanh toán, Vũ bắt họ phải viết giấy nợ rồi lấy ĐTDĐ của họ.

Việc này đã diễn ra nhiều lần, nhiều bị hại bức xúc gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác minh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án.

Sau đó, Vũ đã bị đuổi học và bỏ trốn mất tăm. Lần theo các mối quan hệ của Vũ, tổ công tác đã đi khắp các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc, những nơi Vũ có thể đến tá túc nhưng đều không có kết quả.

Cho đến thời gian gần đây, các trinh sát phát hiện Vũ vừa về quê gốc của mình ở Hà Tĩnh. Lập tức, một tổ công tác đã có mặt tìm hiểu và biết rằng,Vũ đang chuẩn bị cưới vợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác được biết vợ tương lai của Vũ người ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày mai sẽ là ngày cưới của Vũ, và có một đoàn xe hoa đang rục rịch để mai lên đường đi đón dâu sớm. Không bỏ lỡ cơ hội, các trinh sát Đội bắt tội phạm truy nã thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã quay về Thái Nguyên để đón lõng.

Và đúng như kế hoạch, khi đoàn xe hoa dừng lại gần nhà gái để vào rước dâu thì tổ công tác ập đến đọc lệnh bắt khiến tên tội phạm truy nã không kịp trở tay…

Vận động, truy bắt những đối tượng truy nã đặc biệt

Chỉ trong một thời gian ngắn (từ 1/12/2007 đến nay), các trinh sát Đội bắt tội phạm truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt và vận động được 11 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đây là thành tích đáng kể của các trinh sát vùng "đất thép".

Điển hình trong số đó phải kể đến việc bắt tên tội phạm Trần Khoa Điệp, 34 tuổi, trú tại tổ 4, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, có lệnh truy nã của Công an tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 11/2006 về tội "Giết người". Sau khi gây án, Điệp đã bỏ trốn vào một số tỉnh Tây Nguyên.

Sau những nỗ lực điều tra, tìm kiếm, cuối cùng các trinh sát phát hiện Điệp đang lẩn trốn tại huyện Ma"Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác đã lập tức lên đường. Nơi Điệp lẩn trốn là một xã nghèo xa khu dân cư, phải đi bộ nhiều giờ mới tới nơi. Tại đây, được sự phối hợp nhiệt tình của Công an Ma"Đrắk, đối tượng Điệp đã nhanh chóng bị bắt và di lý về Thái Nguyên để làm rõ.

Trong tổng số 11 đối tượng truy nã bị bắt thời gian qua thì có đến 5 đối tượng được vận động ra đầu thú. Trong số đó có đối tượng Nguyễn Thế Thi, 22 tuổi, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên, bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã năm 2006 về tội "Cố ý gây thương tích". Tổ công tác đã đi đến các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Kạn… để truy bắt Thi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Khi hay tin Thi đang trốn ở Thái Bình, các trinh sát đã trực tiếp đến nhà gặp bố mẹ anh ta giải thích, vận động và kêu gọi Thi ra đầu thú. Được gia đình vận động, đồng thời nhận  thấy việc trốn chạy quá mệt mỏi, Thi đã tìm đến Công an tỉnh Thái Nguyên đầu thú.

Cùng thời gian này, tổ công tác cũng vận động được đối tượng Lò Văn Quang, 35 tuổi, trú tại thôn La Củm, xã Vân Hán, huyện Đồng Hỷ bị truy nã về tội "Cướp tài sản" ra đầu thú.

Khoảng tháng 9/2007, Quang dùng hung khi chặn đường những người tham gia giao thông để cướp. Sau khi gây án, hắn vào Hà Tĩnh, ẩn mình tại một số bãi vàng để tránh truy nã. Nhưng cuối cùng nhận được sự vận động của lực lượng Công an và gia đình, Quang đã về Thái Nguyên đầu thú, kết thúc những tháng ngày sống chui lủi, đen tối…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật