Sở cảnh sát Washington thông báo anh chàng này đã nhờ 1 người bạn bắn mình một phát vào vai để hôm đó, anh ta có thể nghỉ làm.
Trong lần đầu tiên làm việc với cơ quan điều tra, Daniel Kuch - tên người đàn ông lười nhác kia - đã khẳng định với các thanh tra rằng anh ta vô tình trúng đạn trong cuộc săn bắn với bạn bè hôm thứ Năm.
Nhưng người đại diện của sở cảnh sát thông báo với đài phát thanh KONA, Kuch cuối cùng đã thừa nhận là nhờ một người bạn bắn mình để khỏi phải đi làm và cũng tránh được cuộc xét nghiệm ma tuý.
Người bạn này cũng đã bị bắt để điều tra vì tội đồng phạm và bao che. Kuch sẽ phải đối mặt với một cái án khá nghiêm khắc vì theo lời các cơ quan chức năng, thẩm phán xét xử vụ này tỏ ra bực mình với thái độ lười nhác, lẩn tránh công việc của bị cáo.
Cảnh sát Washington từ chối tiết lộ chính xác nơi Kuch làm việc hay sự thật liệu anh ta có còn giữ được công việc của mình sau vụ này không! Họ cũng chẳng nhắc gì tới luật sư bảo hộ của anh chàng họ... "Lười" này!