“Người hùng“ trong số các con tin bị Taliban bắt cóc

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lee Ji-young, 36 tuổi, một trong số các con tin bị Taliban giam giữ, chính là người đã tự nguyện nhường dịp may được trả tự do cho một con tin khác.
“Người hùng“ trong số các con tin bị Taliban bắt cóc
2 con tin được trả tự do trước đang hồi phục sức khỏe trong một bệnh viện.

Hai con tin được Taliban thả trước là Kim Kyung-ja, 37 tuổi và Kim Ji-na 32 tuổi, vừa tiết lộ tên người phụ nữ vị tha này trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Ảrập Al Jazeera từ bệnh viện quân sự ở thành phố Seongnam, phía nam Thủ đô Seoul, nơi họ đang phục hồi sức khỏe.

Theo đó, ban đầu Taliban quyết định thả Lee, phiên dịch của nhóm các nhân viên cứu trợ bị bắt cóc, vào thời điểm lực lượng này trả tự do cho 2 con tin. Tuy nhiên, Lee Ji-young lúc đó đã bộc lộ "tinh thần hy sinh đáng ngạc nhiên" - trao lại cơ hội cho một con tin khác.

Kim Kyung-ja và Kim Ji-na nói, Lee đã tự nguyện ở lại với lý do cô có nhiều kinh nghiệm sống ở Afghanistan hơn những người khác. Lee từng làm phiên dịch và hướng dẫn cho những người tình nguyện khác ở Afghanistan.

"Chúng tôi rất lo lắng khi biết Lee Ji-young tự nguyện ở lại", Kim Ji-na nói. "Tuy nhiên, Taliban cho cô ấy viết thư cho gia đình, điều này giúp Lee được giải khuây và cho cô ấy hy vọng có thể về nước sớm". 

Gia đình Lee đã công bố bức thư để tất cả mọi người cùng biết. "Em vẫn khỏe và không cần phải lo lắng gì cho em".

Phỏng vấn đặc biệt

Cha Sung-min, đại diện gia đình các con tin bị Taliban bắt cóc nói, chính các gia đình đã đề nghị Al Jazeera có cuộc phỏng vấn đặc biệt với hai người mới được thả. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Al Zazeera phát sóng hôm qua (23/8), Kim Kyung-ja và Kim Ji-na đã kêu gọi Taliban trả tự do cho 19 con tin khác.

"Các bạn có thể nghĩ chúng tôi hạnh phúc vì được về với gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi không thể ngủ được. Tôi biết rằng đạo Hồi dạy rằng phải ưu tiên cho sự sống và gia đình, làm ơn trả tự do cho những đồng nghiệp của chúng tôi càng sớm càng tốt", Kim Ji-na nói.

Hai người được thả nói, họ không bị Taliban đối xử tệ và trong khi bị giam cầm Taliban vẫn cấp cho họ những thứ cần thiết như lương thực, thuốc men và chăn. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra đau đớn khi phải bỏ lại những người bạn. "Thay vì hạnh phúc, trái tim tôi đã vỡ ra. Tôi nghĩ về 19 người còn lại", Kim Kyung-ja nói.

2 phụ nữ vừa được thả thuộc nhóm 23 nhân viên cứu trợ Hàn Quốc bị Taliban bắt cóc hồi tháng 7 khi đang đi trên con đường nối giữa Kabul và Kandahar.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật