Đàm phán giải cứu con tin Hàn Quốc rơi vào bế tắc

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các cuộc đàm phán nhằm giải cứu 21 con tin Hàn Quốc bị Taliban bắt cóc ở Afghanistan hôm nay rơi vào bế tắc, khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung trong việc tìm một địa điểm đàm phán trực tiếp phù hợp cho cả hai.
Đàm phán giải cứu con tin Hàn Quốc rơi vào bế tắc
Cha mẹ của con tin Hàn Quốc rơi nước mắt khi đọc lá thư của con trong một cuộc họp báo tại Seoul.
Trong khi đó, Taliban vẫn tiếp tục đe dọa sẽ giết 21 con tin còn lại nếu chính phủ Afghanistan không thả tù nhân Taliban. Còn phía Afghanistan vẫn cho rằng việc họ thả tù nhân sẽ chỉ khuyến khích thêm cho “chính sách” bắt cóc của Taliban. “Chúng tôi sẽ không làm gì để khuyến khích việc bắt cóc, khuyến khích khủ‌ng b‌ố. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi cách để thả họ”, Tổng thống Karzai phát biểu trên CNN trước chuyến công du tới Mỹ, nơi ông và người đồng nhiệm Mỹ sẽ có hai ngày đàm đạo về vấn đề an ninh. Hàn Quốc đã đề xuất gặp trực tiếp với các chiến binh Taliban nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng con tin, nhưng bế tắc mới lại xuất hiện: đó là địa điểm để hai bên gặp nhau.
Những kẻ bắt cóc yêu cầu cuộc gặp phải diễn ra trên lãnh thổ của Taliban kiểm soát, hoặc phải được LHQ đảm bảo về mặt an ninh ở bất kỳ nơi nào. Sau 4 ngày liên lạc qua điện thoại họ vẫn chưa thống nhất về địa điểm sẽ gặp nhau. “Thảo luận về địa điểm gặp nhau vẫn đang tiếp tục”, Merajuddin Pattan, tỉnh trưởng tỉnh Ghazni, tây nam Kabul, nơi các con tin bị bắt cóc, cho biết. “Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp. Liên lạc giữa Taliban và đại sứ Hàn Quốc vẫn được thực hiện qua điện thoại”. Ngày hôm nay 6/8 Tlaiban cho biết vẫn đợi Hàn Quốc trả lời về các điều kiện về địa điểm gặp gỡ của họ. Còn người phát ngôn của LHQ cho biết, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của Taliban về việc giám sát hay đảm bảo an toàn cho cuộc gặp gỡ.
Trong khi đó các quan chức Hàn Quốc lần đầu tiên liên lạc được với một con tin. “Chiều ngày thứ bảy vừa qua, chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại được với một con tin”, một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết. Ông không cho biết thêm do lo ngại về sự an toàn cho các con tin.
Ngày hôm qua, các bác sỹ Afghanistan đã chuyển thuốc men tới cho các con tin. Họ đã để thuốc ở một vị trí được sắp xếp trước trên sa mạc ở quận Qarabagh thuộc tỉnh Ghazni.
Một trong số nữ con tin, y tá Lim Hyun-joo, 32 tuổi, đã cầu cứu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon với tư cách là một người Hàn Quốc. “Chúng tôi là những người vô tội. Chúng tôi tới đây để giúp đỡ mọi người, nhưng giờ tất cả chúng tôi đang bị ốm…Xin Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hãy cứu chúng tôi… Chúng tôi không muốn chết”, cô nói qua đài phát thanh của Mỹ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật