Cảnh sát giao thông bị kéo lê trên đường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều ngày 23/7/2009, một chiếc xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển đã kéo lê một cảnh sát giao thông (CSGT) với tốc độ cao dọc đường Phan Chu Trinh (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.
Cảnh sát giao thông bị kéo lê trên đường
Nguyễn Quôc Khánh tại cơ quan công an

Theo PV (cùng ngày), trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phan Chu Trinh và Trần Hưng Đạo , Đại úy Vũ Minh Hiếu và Trung úy Lã Mạnh Điển (CSGT, CA. Hà Nội) phát hiện hai đối tượng không đội mũ bảo hiểm (MBH) đã đề nghị dừng xe kiểm tra.

Thấy hai đối tượng rồ ga chạy, Trung úy Điển đã túm vào phía sau để giữ xe lại thì bị chiếc xe máy kéo lê trên đường khoảng 5m, sau đó kéo lên vỉa hè thêm 10m nữa.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Quốc Khánh (SN 1983, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là sinh viên năm cuối, khoa Tại chức, ĐH Ngoại Thương, Hà Nội) và em trai là Tuấn Anh hiện là học sinh lớp 8.

 
Cùng trong ngày hôm nay, trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), 1 nhóm thanh niên không đội MBH, khi được yêu cầu dừng lại đã hung hăng lao vào đấm cảnh sát, khiến chiến sĩ này phải nhập viện.

Hôm 10/7/2009, cũng trên địa bàn Hà Nội, một cảnh sát đã phải nhảy lên nắp capo vì bị một chiếc xe ô tô đi ngược chiều trên đoạn đường Lê Trọng Tấn cố tình lao đi khi cảnh sát yêu cầu dừng lại.

Ngày 27/2/2009, một chiến sĩ CSGT ra tín hiệu dừng xe taxi vượt đèn đỏ tại ngã tư Giang Văn Minh - Kim Mã, bất ngờ bị chiếc xe lao thẳng vào người, kéo lê khoảng 5 m.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật