Tin liên quan
Cơm được nấu với số lượng lớn và đóng hộp nhanh chóng - Ảnh: Việt Phương
Người Việt gói các hộp cơm - Ảnh: Việt Phương
500 hộp cơm được nấu xong và cho vào các thùng giấy lớn - Ảnh: Việt Phương
Hai bạn trẻ đi du lịch ở Nepal đưa các thùng cơm ra xe, mang đi phát cho các nạn nhân của động đất ở bệnh viện và các khu trại - Ảnh: Việt Phương
Các thùng cơm được người Việt ở Nepal đưa vào một bệnh viện - Ảnh: Việt Phương
Các hộp cơm và chai nước được nhân viên bệnh viện bày ra bàn để chia đều cho các nạn nhân - Ảnh: Việt Phương
Các nạn nhân động đất xếp hàng nhận nước và cơm một cách trật tự, không chen lấn, xô đẩy - Ảnh: Việt Phương
Đại diện bệnh viện Megha cảm ơn tấm lòng của anh Naveen Saru (trái), chủ nhà hàng Phở 99, và những người Việt đã chung tay giúp các nạn nhân - Ảnh: Việt Phương
Đại diện bệnh viện Star cảm ơn trung tá Bùi Xuân Anh, phó tùy viên quốc phòng thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi (Ấn Độ), vì tấm lòng của người Việt Nam - Ảnh: Việt Phương
Đại diện nhóm tình nguyện viên tại bệnh viện Bir tiếp nhận cơm và nước của nhóm người Việt ở Nepal. Các phần thức ăn này sẽ được tập hợp lại và sau đó chia đều cho các nạn nhân để đảm bảo công bằng - Ảnh: Việt Phương