Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu trong ký ức người em trai

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đối với ông Lee Suan Yew, anh trai cả Lý Quang Diệu chính là người đã truyền cho ông nhiều cảm hứng, đam mê trong cuộc sống.
Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu trong ký ức người em trai
Ông Lý Quang Diệu (trái) và em trai Lee Suan Yew (ảnh: Strait Times)

3h18’ (giờ địa phương) sáng 23/3, ông Lý Quang Diệu - Thủ tướng đầu tiên của Singapore, người khai sinh ra một Singapore hiện đại, đã qua đời tại bệnh viện Đa khoa Singapore, hưởng thọ 91 tuổi.  Sự ra đi của ông Lý Quang Diệu để lại tiếc thương đối với nhiều người.

Bác sỹ Lee Suan Yew (81 tuổi) cho biết, anh trai Lý Quang Diệu là người có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đối với ông. Chính anh trai đã truyền cho ông nguồn cảm hứng, đam mê trong cuộc sống.

Trên tờ The Strait Times, ông Lee Suan Yew đã chia sẻ về những kỷ niệm về người anh đáng kính của mình.

“Nếu không có anh cả (tức ông Lý Quang Diệu), tôi đã không thể học giỏi để trở thành một bác sỹ. Khi còn là thiếu niên, tôi chỉ thích xem đấm bốc và các trận đấu vật vào tối thứ Bảy hàng tuần. Khi ấy, việc học của tôi còn khá kém.

Vào một ngày của năm 1950, khi tôi 17 tuổi, anh cả tôi ngồi xuống gần tôi và hỏi về những kế hoạch tương lai. “Em có muốn trở thành một luật sư”, anh ấy hỏi.

Khi ấy, anh cả (hơn tôi 10 tuổi) và mới trở về từ Anh. Tôi đã nói với anh rằng tôi muốn trở thành một bác sĩ.

Anh cả nói: “Mong muốn như vậy là tốt nhưng em không hề tập trung vào việc học của em. Em đang dành những ngày cuối tuần chỉ để thư giãn, đi chơi với bạn bè. Nếu em muốn đến nước Anh và trở thành một bác sỹ, em phải thực sự dành hết tâm trí của em vào việc đó”.

Anh ấy đã đúng. Tôi cần phải nghiêm túc hơn nếu tôi muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại của mình. Đó là lời khuyên quan trọng mà tôi đã ghi nhớ trong tim.

Năm 1954, tôi vào Đại học Cambridge, nơi tôi theo học ngành y. Khi tôi học ở Cambridge, lời của anh trai tôi vang vọng trong tâm trí và khiến tôi học tập chăm chỉ hơn. Những lời nói đó đã giúp tôi rất nhiều. Sau đó, tôi đã trở thành một bác sỹ đa khoa vào năm 1968.

Anh cả luôn là người có sự ảnh hưởng mạnh mẽ lên cuộc sống của tôi. Anh đã dạy tôi cả cách chơi cờ vua. Tôi đã yêu bộ môn này và thậm chí đã trở thành đội trưởng của câu lạc bộ cờ vua tại trường Anglo-Chinese.

Dĩ nhiên chúng tôi có huấn luyện viên riêng, nhưng anh trai tôi mới là người dạy tôi nền tảng cơ bản về cờ vua. Đội của chúng tôi đã chiến thắng trong một cuộc thi và giành được giải thưởng Lee Geok Eng.

Sau này, khi anh cả bắt đầu chơi golf, tôi đi theo anh tới các câu lạc bộ golf. Anh cả nói với tôi rằng, anh sẽ dạy tôi những nguyên lý cơ bản của golf, bộ môn golf sẽ tốt cho tôi kể cả khi tôi vể già, tôi vẫn có thể chơi nó. Một lần nữa, anh ấy đã hoàn toàn đúng.

Chính anh cả là người đã gieo trong tôi những niềm đam mê về cờ vua khi tôi còn trẻ và dạy tôi chơi golf khi tôi lớn lên. Anh đã dẫn dắt tôi cùng với những lời khuyên tốt. Anh ấy là một người anh tuyệt vời. Từng điều nhỏ bé, giản dị mà anh đã làm cho gia đình đưa chúng tôi vượt qua được mọi khó khăn, thử thách"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật