​Người Singapore lần cuối tiễn biệt ông Lý Quang Diệu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày 25 đến ngày 28, th‌i th‌ể cựu thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được quàn tại tòa nhà quốc hội. Tại đây, người dân có thể vào viếng từ 10h đến 20h hàng ngày.
​Người Singapore lần cuối tiễn biệt ông Lý Quang Diệu
Người dân Singapore đến vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu - Ảnh: Reuters

Tang lễ cấp Quốc gia sẽ được tổ chức vào 12h ngày 29/3 tại Trung tâm Văn hóa, Đại học Quốc gia Singapore với sự tham dự của tổng thống, các bộ trưởng, thành viên Quốc hội, quan chức và người dân Singapore. th‌i hà‌i của ông Lý Quang Diệu sẽ được hỏa thiêu tại Đài Hóa thân Mandai cùng ngày.

Tiễn biệt lần cuối

Không có nhiều giọt nước mắt rơi, nhưng sự kính trọng và ngưỡng mộ của người dân Singapore đối với ông Lý Quang Diệu hiển hiện như thể sờ thấy được.

“Tôi phải đến để được tỏ lòng tri ân với ông ấy lần cuối. Hãy nhìn xem, thành phố Singapore to đẹp được như ngày hôm nay là nhờ có ông ấy” - cụ Tan, 71 tuổi, buồn bã nói. Ông Chun Leong, 44 tuổi, đứng trầm ngâm ngắm một bức ảnh chân dung ông Lý Quang Diệu tươi cười đặt trên những đóa hoa.

“Không gì có thể mô tả được nỗi buồn của tôi. Ông ấy là người mà tất cả người dân Singapore cần phải nhớ ơn. Thật buồn là chúng tôi không còn được gặp lại ông lần nữa. Tôi biết rằng ông ấy đã quá già yếu, nhưng khi nghe tin ông mất tôi vẫn vô cùng choáng váng” - ông Chun Leong chia sẻ.

Ông Ho Chun, 40 tuổi, dẫn theo hai cậu con trai nhỏ mới 9 và 11 tuổi tới viếng ông Lý Quang Diệu. Ông từ tốn kể cho hai con nghe tiểu sử của vị cố thủ tướng lừng lẫy.

“Các con tôi còn nhỏ nhưng tôi muốn chúng biết về lịch sử đất nước Singapore. Và câu chuyện về ông Lý Quang Diệu chính là câu chuyện của đất nước Singapore” - ông Ho Chun nói.

Sinh viên Tony Lee, 21 tuổi, tâm sự: “Khi tôi sinh ra thì ông Lý Quang Diệu đã thôi chức thủ tướng rồi. Nhưng thế hệ trẻ của chúng tôi vẫn biết rõ những gì ông đã làm cho đất nước”.

Anh Martin Jones, 33 tuổi, một người Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Singapore, cũng đến đặt một bó hoa trắng tại cổng tòa dinh thự Istana.

“Tôi sinh sống tại đây và coi Singapore là đất nước của mình. Và tôi thật sự ngưỡng mộ những gì ông Lý Quang Diệu đã làm được cho đất nước. Đưa một hòn đảo nhỏ bé, nghèo nàn trở thành một quốc gia giàu có, hiện đại như ngày nay là một kỳ công khó có thể tưởng tượng. Tôi đến để bày tỏ sự tôn kính đối với những gì ông đã làm được” - anh Jones bày tỏ.

Sống mãi trong lòng dân

Ông Mohan Singh, một người Singapore gốc Ấn Độ, đến tòa dinh thự Istana cùng vợ. Cả hai vợ chồng ông đã quỳ xuống lẩm nhẩm khấn khi đặt hoa tưởng niệm ông Lý Quang Diệu.

“Ông Lý Quang Diệu là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Không phải quốc gia nào cũng có sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa như Singapore. Tôi là người gốc Ấn và đã thành đạt tại đây. Cả hệ thống mà ông Lý Quang Diệu để lại đã trao cơ hội cho tất cả mọi người” - ông Singh đánh giá.

Tất cả những người đến viếng ông Lý Quang Diệu ở tòa dinh thự Istana đều viết những thông điệp bày tỏ tình cảm đối với cố thủ tướng lên một mẩu giấy trắng rồi thả vào trong những chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn tại đó.

“Ông Lý Quang Diệu là nhà lãnh đạo kính yêu của cả đất nước. Ông sống mãi trong lòng chúng tôi, người đã sáng lập thành phố sư tử này” - một người in thông điệp đó trong trang giấy trắng với hình chân dung ông Lý Quang Diệu.

Một người khác nắn nót từng chữ: “Ông Lý kính mến, cảm ơn ông vì đã giúp tất cả người dân chúng tôi trở nên mạnh mẽ. Xin hãy yên nghỉ. Ông sẽ luôn ở trong tim chúng tôi. Một công dân của ông”.

Một cô gái còn rất trẻ khẳng định trong thông điệp của mình: “Ông Lý kính mến, tất cả chúng tôi đều rất yêu quý ông. Nếu không có ông thì đã chẳng có chúng tôi ngày hôm nay. Xin hãy yên nghỉ. Chúng tôi sẽ nhớ ông rất nhiều. Hôm nay tất cả chúng tôi đều tự hào là người Singapore. Bởi nhờ có ông”.

Không chen chân xếp hàng vào viếng ông Lý Quang Diệu, ông Jong, 76 tuổi, miệt mài cầm xấp báo Today số ra đặc biệt về cựu thủ tướng Singapore phát cho mỗi người qua đường.

“Hãy đọc đi cậu bạn trẻ ạ, để biết ông ấy vĩ đại như thế nào” - ông Jong nói một cách giản dị, nhưng tình cảm kính mến chân thành đó không thể đong đếm bằng lời.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật