Đại gia miền Tây sẵn lòng cho mượn dinh thự hoành tráng làm nơi cách ly: Thiếu cho mượn tiếp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa lúc tình hình dịch bệnh đang căng, những tấm lòng hảo tâm như anh Nguyên thật sự đáng quý. Đâu phải ai có kinh tế cũng sẵn sàng mở lòng góp sức trong công cuộc chống dịch như anh.
Đại gia miền Tây sẵn lòng cho mượn dinh thự hoành tráng làm nơi cách ly: Thiếu cho mượn tiếp
Biệt thự sang trọng được cho mượn làm điểm cách ly. Ảnh Truyền hình Đồng Tháp

Những ngày qua, thông tin một đại gia miền Tây tình nguyện cho mượn căn biệt thự hoành tráng ở Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp làm nơi cách ly đã làm xôn xao mạng xã hội. Được biết, anh tên là Lê Phước Vĩnh Nguyên (sinh năm 1977). Khi nghe các điểm cách ly tập trung trên địa bàn đã không còn chỗ, anh chủ động cho UBND Thành phố trưng dụng nhà mình làm điểm cách ly tập trung.

Được biết, căn biệt thự có diện tích 400m2, kiến trúc cổ điển sang trọng, lộng lẫy. Anh Nguyên mua cách đây 2 năm, vừa tu bổ hoàn thiện cách đây vài tháng. Thế nhưng anh không chút chần chừ, sẵn sàng mở lòng cho mượn để giảm tải một phần gánh nặng trong thời điểm thiếu chỗ cách ly tập trung. 

Căn biệt thự hoành tráng của anh Nguyên. Ảnh Truyền hình Đồng Tháp

Ảnh Truyền hình Đồng Tháp

Từ ngày 22/7, khu 4 tầng của biệt thự là nơi chứa 22 trường hợp F1, trong đó có 10 trường hợp F1 đã chuyển thành F0 và đưa đi điều trị tuyến trên. 

Không chỉ dừng lại ở 4 tầng của biệt thự, với tình hình hiện tại thì anh Nguyên sẵn sàng cho Thành phố mượn phần còn lại là khu nhà 7 tầng để làm điểm cách ly nếu cần thiết. Trước tấm lòng rộng rãi và vô cùng tốt bụng, hiểu cho nỗi khó khăn của thành phố trong việc thiếu khu cách ly tập trung, anh đã không ngần ngại chia sẻ bằng cách thiết thực nhất. Cho đi và sẵn sàng cho đi những gì mình có mà không tính toán kể lể, người làm việc tốt từ tâm thì đâu cần được công nhận hay trả ơn.

Ảnh Truyền hình Đồng Tháp

Trong suốt thời gian qua, có khó khăn mới thấy rõ lòng người. Nếu như anh Nguyên - vị đại gia trên đây sẵn sàng cho mượn biệt thự để làm khu cách ly tại quê nhà thì có những người mẹ đơn thân, những cụ bà, em bé, bác nông dân đứng ra góp từng cọng sả, bữa cơm, từng củ cải trắng lấm lem đất đỏ gửi cho người dân sinh sống và làm việc tại Sài Gòn - nơi đang gồng mình chống dịch.

Xung quanh chúng ta, từ người có kinh tế khá giả đến người không mấy dư dả vẫn muốn chia sẻ những gì mình có với xã hội, đặc biệt là với Sài Gòn ngay lúc này. Họ thương và sẻ chia những khó khăn mà người dân nơi mảnh đất thân thương ấy đang hứng chịu. Họ xót xa cho đồng bào của họ, dù ở bất cứ nơi nào trên đất nước, họ đều nghĩ về và cố gắng giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có thể để gửi vào Sài Gòn. 

Ông Hai Châu (trái) và ông Ba Trinh ở H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) ủng hộ hơn 2 tấn sả cho người dân TP.HCM. Ảnh Thanhnien

Ông cụ dầm mưa rửa củ cải gửi vào Sài Gòn. Ảnh chụp màn hình, mietierighthere

Bấy lâu nay Sài Gòn luôn là nơi dang rộng vòng tay đón người dân tứ xứ từ Bắc đến Nam, thậm chí là người dân ở nước bạn về đây lập nghiệp. Sài Gòn không chê giàu nghèo, không phân biệt Bắc Nam, không õng ẹo khinh khi bất kỳ ai, không ném cho người ta ánh nhìn lạnh lùng, kỳ thị chỉ vì giọng nói của họ khác mình. Khi nơi nào bão lũ thiên tai hay khó khăn, Sài Gòn luôn là nơi đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Nên khi Sài Gòn bệnh, người dân khắp mọi miền đất nước đau đáu lắng lo, ngày đêm quyên góp đồ ăn, nhu yếu phẩm gửi về Sài Gòn và cho gia đình người thân của họ còn đang sống ở đây. Vì vậy ngay lúc này, hãy yêu thương và đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn chứ đừng nói lời cay đắng. 

Rồi một ngày Sài Gòn sẽ khỏe lại, vẫn là đầu tàu kinh tế chất lượng của cả nước!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật