Nóng: Bà Phương Hằng ra tay trượng nghĩa, đóng tiền trọ 1-2 năm cho cô gái bị chủ đuổi trong đêm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà Phương Hằng bày tỏ nguyện vọng muốn giúp đỡ người phụ nữ bị chủ trọ đuổi trong đêm .
Nóng: Bà Phương Hằng ra tay trượng nghĩa, đóng tiền trọ 1-2 năm cho cô gái bị chủ đuổi trong đêm
Ảnh minh họa

Cách đây vài ngày, dư luận xôn xao trước đoạn clip cô gái bị chủ trọ ném quần áo, đuổi đi trong đêm vì không đóng tiền trọ. Được biết, sự việc xảy ra tại dãy trọ của ông Nguyễn Văn H. (58 tuổi) trên đường Bình Thành, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Ai nấy đều xót xa khi chứng kiến cảnh người thuê phòng bị chửi bới, xúc phạm một cách thậm tệ. Trong mùa dịch kéo dài hiện nay, không phải ai cũng đủ kinh tế để duy trì cuộc sống như bình thường. Chưa kể, việc đường sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.

Trong buổi livestream hôm 27/07, bà Phương Hằng cũng bất ngờ lên tiếng. Nữ doanh nhân không chỉ trích hay bênh vực người chủ, ngược lại còn muốn thay cô gái trên đóng 1-2 năm tiền trọ để qua lúc khó khăn. Hành động của CEO Đại Nam ngay lập tức nhận được rất nhiều tuyên dương, cảm kích vì tấm lòng nhân hậu.

Bà chủ Đại Nam chia sẻ: “Qua câu chuyện của người đi thuê nhà bị anh chủ nhà quyết liệt đuổi ban đêm, Nguyễn Phương Hằng cũng xin gửi lời đến anh như thế này. Anh cũng biết cuộc sống bây giờ mạng sống con người quan trọng lắm, một bước đi ra ngoài là cũng có thể bị lây lan, nhưng nếu vì điều kiện kinh tế cô ấy khó khăn quá thì tôi sẽ có một nhân viên, xin số tài khoản của anh và chuyển cho anh luôn một năm tiền nhà để cho cô ấy được ở cho bình yên. nhất là thân phụ nữ nữa.

Một năm, hai năm tiền nhà thì tôi sẽ chuyển cho anh để cho cô ấy ở nhờ đến khi nào cô có một phương tiện hay nơi nào tốt hơn để cô có thể dọn đi. Còn bây giờ anh nói kinh tế cô khó khăn quá, anh cần lấy lại nhà thì tôi khuyên anh là không nên vì lúc này hơi ấm tình người, chỗ tá túc quan trọng lắm. Tôi lấy tư cách là một bà chủ Đại Nam xin đóng tiền nhà cho anh. Một năm, hai năm do anh yêu cầu để cho cô ấy ở đi, cho cô bình yên qua được cơn sóng gió này thì tính tiếp”.

Theo tìm hiểu chủa báo Pháp Luật TP.HCM, người đăng tải đoạn clip là chị N. (23 tuổi, quê Kiên Giang), sự việc được ghi lại vào ngày 24/7, nữ khách trọ bị đuổi là chị H.B.T. (quê Quảng Trị).

Chị N. cho biết, T. đã thuê phòng ở đây từ lâu, chị này hay gây mất an ninh trật tự dù được chủ nhà nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái diễn. Thậm chí T. còn có thái độ thách thức, đòi báo công an và cho rằng ông không có quyền đuổi chị ra khỏi phòng trọ.

“Ông H. có giảm tiền phòng và tiền điện, nước cho những người thuê trọ. Thái độ của chị T. làm cho ông bức xúc nên mới làm như vậy”, chị N. nói.

Về phía chủ nhà, ông H. cho hay, sau khi thuê trọ, chị T. nhiều tháng xin nợ tiền phòng: “Nợ tiền phòng nhưng T. có thái độ thách thức, gây rối, đòi báo công an… chứ tôi không đến nỗi nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi phòng trong khi dịch COVID-19 làm nhiều người rất khó khăn” – ông H nói.

Người chủ nhà cũng thừa nhận mình chưa chuẩn mực khi nói tục, chửi bậy, vứt quần áo của người thuê phòng. Nhưng cũng chỉ vì quá bức xúc.

Cũng trong buổi livestream của mình, nữ đại gia vui mừng thông báo mỗi ngày đều cung cấp 1500 lít oxy miễn phí, phục vụ nhu cầu cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy và sẵn sàng dành khu trung tâm thương mại rộng 4000m2 để làm bệnh viện d‌ã chi‌ến nếu đất nước cần.

Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, anh ấy rất vui mừng vì bắt đầu từ hôm nay thì nguyên liệu oxy y tế của chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1500 lít mỗi ngày”, Vợ ông Dũng lò vôi thông báo.

“Nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế, tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiếp tế. Nếu bây giờ bỏ ra 1000 tỷ và oxy để thở cứu người thì cái nào quý hơn hả mọi người. Một ngày 1500 lít oxy quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật