“Biệt đội áo xanh” xuyên đêm sửa xe miễn phí, tiếp sức cho người dân chạy xe máy từ TP.HCM về quê

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng đã tình nguyện túc trực xuyên đêm để sửa xe miễn phí, “tiếp sức“ cho hàng trăm người chạy xe máy vượt quãng đường xa từ TP.HCM về quê trách dịch.
“Biệt đội áo xanh” xuyên đêm sửa xe miễn phí, tiếp sức cho người dân chạy xe máy từ TP.HCM về quê
Ảnh minh họa

Những ngày cuối tháng 7, có hàng trăm lượt người lao động từ TP.HCM trở về quê ở các tỉnh phía Bắc Trung Bộ để tránh dịch bằng xe máy và đi ngang qua địa bàn Đà Nẵng. Tại đây, lực lượng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã túc trực và phối hợp với lực lượng Y tế, các chốt kiểm dịch thuộc Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Liên Chiểu tiếp ứng, hỗ trợ nước uống và bánh mì cho bà con lấy lại sức lực tiếp tục hành trình. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, nắm danh sách đoàn, khai báo Y tế, đo thân nhiệt để đảm bảo quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn đoàn.

Đặc biệt, do quãng đường dài nên một số phương tiện của người dân bị hư hỏng dọc đường. Để hỗ trợ bớt phần nào khó khăn cũng như tránh trường hợp người dân di chuyển vào trung tâm thành phố, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã kêu gọi các tình nguyện viên có kinh nghiệm sửa chữa xe tham gia cứu hộ, xử lý nhanh những tình huống hư hỏng của xe máy để tạo điều kiện cho họ tiếp tục hành trình về quê.

CSGT Đà Nẵng phát bánh, nước và "hộ tống" đoàn người rời TP.HCM đi qua địa phận để về quê ở các tỉnh phía Bắc

Do di chuyển quãng đường hàng nghìn km khiến nhiều xe máy của người dân bị hư và khi đến Đà Nẵng, họ đã đươc lực lượng Công an hỗ trợ đưa đến điểm sửa chữa miễn phí

Ngay sau khi nhận lời kêu gọi, hàng chục bạn trẻ đã đăng kí tham gia, trong đó có bạn là sinh viên, người là công nhân, thợ sửa xe, cắt tóc, grab, đầu bếp,…

Trao đổi với PV, Đặng Ngọc Tiến (25 tuổi) - Trưởng nhóm SOS Đà Nẵng cho biết, ngay khi nhận được tin từ các chiến sĩ công an trực tại chốt trên địa bàn Đà Nẵng, trong chiều 27/7, đội đã lập tức chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề" và phân công 5 tình nguyện viên đi cùng Phòng CSGT có mặt tại QL14B, khu vực chốt kiểm soát xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), đoạn giáp ranh xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để sửa xe giúp những người gặp sự cố.

Tại đây, sau khi đón đoàn từ địa phận Quảng Nam, lực lượng chức năng Đà Nẵng điều phối cho đoàn nghỉ ngơi ở một khu đất trống nằm giữa chốt kiểm dịch của 2 địa phương. Đồng thời hướng dẫn cho những người có xe máy hư hỏng di chuyển đến địa điểm có đội tình nguyện đang túc trực để kiểm tra, sửa chữa.

Bạn Tôn Thất Vũ (nhóm SOS Đà Nẵng) đang cần mẫn thay lốp xe miễn phí cho người dân gặp sự cố

Những chàng tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ màu xanh khiến nhiều người dân về từ vùng dịch cảm thấy ấm lòng và cảm kích

Được biết, SOS Đà Nẵng là nhóm bạn trẻ chuyên hỗ trợ sửa xe miễn phí ban đêm ở Đà Nẵng. Dù các thành viên mỗi người một nghề nhưng họ đều đã được đào tạo sửa chữa xe máy. Hai ngày qua, nhóm này đã hỗ trợ sửa chữa được cho hơn 20 phương tiện bị hư hỏng.

"Do di chuyển quãng đường hàng ngàn km nên nhiều xe bị hư hỏng, trong đó phần lớn các xe bị thủng lốp, hư phanh. Với các xe bị hư hỏng nhẹ thì tụi em sẽ hỗ trợ sửa chữa, thay ruột, thay nhớt miễn phí. Tụi em luôn cố gắng khắc phục lỗi nhanh nhất để bà con có thể tiếp tục hành trình. Còn những xe hư hỏng nặng quá mà nhóm không đủ đồ nghề để sửa thì sẽ cùng lực lượng CSGT đưa lên xe tải để chở đến khu trung chuyển tại hầm Hải Vân. Các anh em trong đội cảm thấy rất vui vì đã góp được một chút công sức để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn", Tiến chia sẻ và cho biết nhóm sẽ tiếp tục sửa xe miễn phí cho bà con cho đến khi nào hết người về từ TP.HCM bằng xe máy đi ngang qua Đà Nẵng mới thôi.

Đặng Ngọc Tiến (25 tuổi) - Trưởng nhóm SOS Đà Nẵng cho biết, dù cũng sợ bị lây nhiễm Covid-19 nhưng vì lo và thấy thương bà con quá nên khi nhận được lời kêu gọi, anh em trong đội lập tức tham gia

Cùng tham gia đội tình nguyện này còn có 15 sinh viên của trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng). Đây là các bạn sinh viên đa phần đến từ khoa công nghệ ô tô, điện - điện tử, đã có kiến thức và kinh nghiệm nên có thể sửa chữa được những sự cố trên xe cho người dân.

Theo anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Đông Á ,ngay sau khi nhận được thông tin từ Phòng CSGT Đà Nẵng, Đoàn trường đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Lực lượng tình nguyện viên được Đoàn trường chủ động phân bổ vào các ca khác nhau để đảm bảo đoàn nào đến địa bàn Đà Nẵng cũng sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ.

"Đoàn trường còn được các thầy cô, các cửa hàng phụ tùng xe máy... ủng hộ ruột lốp, phụ tùng để thay thế miễn phí cho người dân", anh Lượng chia sẻ.

Do di chuyển quãng đường xa, rất nhiều xe máy của bà con bị hư hỏng, khô dầu nhớt nên không thể tiếp tục hành trình

Không quản ngày đêm, "biệt đội áo xanh” sửa xe miễn phí cho người từ TP.HCM về quê làm ấm lòng biết bao con tim

Dù vất vả nhưng các bạn trẻ tình nguyện đều vui và hạnh phúc khi góp phần tiếp sức giúp người dân miền Nam về quê

Để đảm bảo an toàn, các tình nguyện viên đều được trang bị đồ bảo hộ và đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và mỗi người đều mang theo 1 bình dung dịch khử khuẩn,… Đồng thời, tất cả mọi người đều ý thức việc giữ khoảng cách với người dân về từ vùng dịch khi tiến hành sửa chữa phương tiện.

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng cho biết: "Bà con đi đường dài mệt mỏi mà, chúng tôi phải canh thời gian họ đến Đà Nẵng rồi bố trí nước, bánh mì để lót dạ, tiếp tục hành trình. Khi bà con đến Đà Nẵng cũng mệt, cố gắng đón tiếp ân cần nhất với đồng bào mình. Bố trí lực lượng chia làm nhiều ca, nhiều kíp ra đưa từng nhóm người dân đi đường cho an toàn, sau khi đến đèo Hải Vân thì bàn giao cho Công an Thừa Thiên Huế".

Do chạy liên tục 2 ngày trời nên chiếc xe wave cà tàng của ông Nguyễn Văn Lanh (52 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) đã thủng lốp. Sau khi hỗ trợ thay lốp, Tôn Thất Vũ (thành viên nhóm SOS Đà Nẵng) còn nhiệt tình kiểm tra kỹ càng phương tiện. Thấy nhớt xe đã đen xì, Vũ liền lấy bình nhớt mới ra thay, rồi nửa bình còn lại tặng luôn cho ông Lanh với lời dặn: "Chạy thêm khoảng 300km nữa thì chú chịu khó thay lại nhớt để chạy cho an toàn nhé!".

Một thanh niên nói lời cảm ơn người Đà Nẵng sau khi được vá xe, thay nhớt miễn phí rồi tiếp tục hành trình về quê

Sau khi dừng chân nghỉ ngơi, được sửa xe và nhận bánh mì, nước miễn phí tại địa điểm quy định, đoàn người từ TP.HCM được CSGT "hộ tống" rời Đà Nẵng để tiếp tục hành trình về quê

Nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ, ông Lanh xúc động cho biết: "Covid-19 khiến tôi thất nghiệp, cũng hết cách rồi nên mới phải chọn quay về quê trong tình cảnh này để tránh dịch. Dù hành trình gian nan, vất vả nhưng đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ đồng bào khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Thực sự tôi rất cảm kích tấm lòng của lực lượng Công an và người dân, đặc biệt là các bạn trẻ tình nguyện ở Đà Nẵng đã nhiệt tình hỗ trợ, tiếp sức cho chúng tôi".  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật