Cưới 10 năm chồng em không tặng vợ 1 bông hoa nhưng lại mua áo ngực cho bạn thân

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể ra lại thấy buồn nhưng đời đàn bà chúng mình hơn nhau ở tấm chồng. May mắn lấy được người tâm lý biết thương vợ thì đời còn vui chứ không may lấy nhầm chồng thì hôn nhân khác gì địa ngục.
Cưới 10 năm chồng em không tặng vợ 1 bông hoa nhưng lại mua áo ngực cho bạn thân
Ảnh minh họa

Mình ngộ ra điều ấy sau 10 năm kết hôn. Cuộc hôn nhân của mình bên ngoài nhìn phẳng lặng, ai cũng nghĩ như thế là ấm êm, vợ chồng thuận hòa chứ có ai biết chẳng qua 10 năm nay mình phải giả câm giả điếc sống cho qua ngày. Với chồng chỉ coi như là người cùng sống, cùng nuôi con. Cái gọi là tình cảm yêu đương thì chết từ lâu rồi.

Chồng mình sống khô khan với vợ. Từ ngày lấy nhau chưa bao giờ anh ấy biết tặng 1 bông hoa. 8/3, 20/20 thậm chí là ngày sinh nhật vợ anh ấy đều bơ đi như không có trong lịch vạn niên. Có lần ngày quốc tế phụ nữ, công ty tặng chị em mỗi người 1 hộp quà với bó hoa nhỏ, mình mang về đặt mặt bàn rồi mau mải xuống bếp nấu cơm. Ai ngờ lúc quay lên chồng đã bỏ luôn bó hoa tươi vào thùng rác. Mình bực quá nói thì anh cau mặt bảo:

“Hoa với hoét, chật nhà”.

Trong khi rõ ràng ngày của vợ anh không được 1 câu chúc mừng cũng chẳng tặng nổi 1 bông hoa. Vợ cằn nhằn thì anh trợn mắt:

“Đàn bà chồng con rồi còn đua đòi kiểu trẻ trâu ấy. Tôi không rảnh mà chạy theo”.

Nhắc tới chồng mình buồn thật sự nhưng rồi lại nghĩ thôi thì lấy phải người khô khan, cục súc đành chịu. Vậy là mình cứ lặng lẽ sống qua ngày, cất hết mọi cảm xúc của bản thân để tập trung lo cho cuộc sống gia đình. Nói cho đúng, mình đã nghĩ hôn nhân giống như 1 bản hợp đồng, đối tác hay dở ra sao đã đặt bút ký rồi thì các điều khoản trong đó mình vẫn phải thực hiện. Tiếc rằng chồng mình lại không thế.

Cuối tuần trước, chồng đi dự sinh nhật 1 chị bạn thân làm cùng công ty. Hôm ấy anh nhắn tin về cho vợ đúng 1 câu cộc lốc:

“Tối không ăn ở nhà, khỏi phần”.

Quá quen với những tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi như vậy, mình chỉ bấm like, không cần nhắn lại. Vậy nhưng tới 10h đêm, 1 đứa bạn làm cùng công ty chồng mình cũng tới dự sinh nhật đó gửi cho mình bức ảnh hộp quà chồng mình tặng chị kia, đó là bộ đồ lót hàng hiệu hơn triệu bạc.

Cô bạn ấy còn nhắn bảo:

“Chồng bà ga lăng hết độ chưa. Với bạn còn thế này thì không biết với vợ còn thế nào nữa”.

Mình đành thả 1 khuôn mặt cười rồi lờ đi tắt máy. Nằm xuống bên con, lòng bỗng như xát muối mọi người ạ. Chồng tâm lý ga lăng với cả thiên hạ như thế chỉ với vợ là tuyệt tình hơn người dưng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật