Chương 4 : Lời hứa

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày hôm đó đó Phượng Bạch Thiển đưa Vĩ Ca Khanh đi từ chỗ này qua chỗ khác ở chỗ của nàng , chỗ này là nàng tìm thấy được cách đây mấy năm trong một lần bị lạc đường , nói ra lại khiến cho người khác cười vào mặt của nàng nên quyết định không nói cho cậu ta biết
Chương 4 : Lời hứa
Ảnh minh họa

" ta ở đây rất nhàm chán " Phượng Bạch Thiển ngồi với Ca Khanh ở bên thác nước , nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia cô đơn mà nói


" vậy tỷ có thể đến nhà của ta ở chung với ta " Ca Khanh nhìn nàng cô đơn không biết sao lại không nỡ , cậu cảm thấy như ai đó bóp nghẹn con tim của cậu , cảm giác quen thuộc ngày càng lan tỏa khiến cho cậu không biết tại sao lại như vậy , nhưng có một điều chắc chắn đó là cậu không muốn thấy nàng cô đơn như vậy , cảm giác này rất khó chịu


" hảo a , đợi đến khi có thể ta sẽ đi tìm đệ ở vài năm , đến khi đó đừng chê tỷ tỷ già này không được yêu thích " Phượng Bạch Thiển cười nhếch miệng quyến rũ trêu đùa cậu


Vậy mà mặt Ca Khanh lại đỏ mặt khiến cho nàng cười khanh khách , xem ra mị lực của bà đây vẫn như trước nga


" ta nói tỷ đừng như vậy được không , nếu không ta sẽ bị ảnh hưởng tiêu chuẩn sau này lấy nương tử của ta đó " Ca Khanh oai oán trừng mắt nhìn nàng


" nói xem , tiêu chuẩn của đệ là như thế nào " Phượng Bạch Thiển cảm giác lâu rồi bản thân mới được thoải mái một bữa cho nên bất giác nói nhiều hơn thường ngày , nàng chống tay lên cằm nhìn hắn


" phụ thân ta nói, ta không cần phải giống như những kẻ trong gia tộc khác kia phải lấy hôn nhân đại sự của mình ra trao đổi , người chỉ cần ta có một tức phụ hết lòng yêu thương ta , có hiếu với phụ mẫu là đủ rồi , nhưng sau khi nhìn thấy tỷ ta phải sửa đổi một chút đó là người đó ít ra cũng phải đẹp gần với tỷ mới được " Ca Khanh hồn nhiên đáp lại , đôi mắt ngây thơ trong sáng khiến người khác càng ngày càng muốn thân cận


Phượng Bạch Thiển không nói gì , nàng chỉ đang nghĩ ở trong một đại gia tộc nhưng lại có thể giữ được vẻ thuần khiết như vậy chứng tỏ phụ mẫu hắn đã phải bảo bọc hắn rất kĩ , nếu như .... thật bị ai cũng không có nếu như nữa


" ngày mai ta đưa ngươi trở về " cho đến một lúc sau Ca Khanh tưởng chừng nàng đã ngủ mất thì lại thấy nàng thốt lên mấy chữ
Cậu sững người không biết tại sao lại như vậy , không phải nói là một tháng sau mới đi sao ?


" tỷ đây có việc bận không thể tiếp tục trêu đùa cùng đệ " nàng không thể nói cho hắn là nàng sợ , nàng sợ đắm chìm vào sự yên bình này mà quên mất thân phận của mình , quên mất tội lỗi bản thân đã gây ra năm đó , cho nên nàng không cho phép có được sự yên bình này tiếp diễn , thà cô độc tự dằn vặt bản thân còn hơn sống tốt như vậy


" được , đợi đến ngày ta mạnh mẽ có thể bảo vệ được tỷ ta sẽ đi tìm tỷ được không ? "

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật